Qua nhiều lần thăm dò thực tế mình được 1 chị đã làm việc trong ngành thẫm mỹ và quen nhiều bác sĩ thẩm mỹ, chị đã giới thiệu mình 1 bác sĩ là trưởng khao thẩm mỹ của 1 bệnh viện bên quận 10 ( mình ko nói tên, sợ bị xóa topic vì quảng cáo bạn nào quan tâm thì inbox mình cho tên số dt bác) bác này làm cho ca sĩ Liêu Anh Tuấn cằm + mắt, ca sĩ nào đó trong nhóm Mắt Ngọc làm mắt, bạn của hot girl Sam …. nhiều lắm. Giá nâng mũi Sline bọc sụn đầu mũi bác sĩ này là từ 20tr đến 25tr tùy mũi có bao gồm cuộn cánh mũi cho lỗ mũi có hình hạt chanh, Mũi em là mũi có sóng cũng cao r` nhưng do to đầu, cánh hơi to, nên nâng lên cho bớt to


Đáng lý giá nâng mũi mình là 18tr nhưng do mình được người quen giới thiệu và làm thêm độn cằm nên giảm còn 16tr ( có bao tiền thuốc, tiền khám sức khỏe ). Trước khi nâng mũi mình được điều dưỡng dắt đi đo huyết áp, đo máu, chụp X-Quang, làm hồ sơ lưu trữ, xong vô phòng thay đồ cởi hết áo quần ra chừa đồ lót lại rồi mặc áo phẫu thuật vô, đầu tiên bác sĩ đo đạt r` dùng bút vẽ các chi tiết cắt trên mũi, sau đó nằm lên bàn mỗ sát trùng toàn mặt ( các bạn nhớ đừng mở mắt ra ko là cay xè đó ), xong tiếp theo là tiêm mấy mũi thuốc tê vào vành tay, r` mỗ lấy 1 ít sụn tay r` khâu lại, tiếp đến tiêm thuốc tê vào đầu mũi và sóng mũi r`, lấy dao rạch phần ngăn cách giữa 2 lỗ mũi, rồi lật lên do vùng thịt đầu mũi em hơi nhiều, nên bác sĩ dùng kéo cắt bớt thịt đầu mũi mình hơi nhiều để đầu mũi đẹp hơn, sau khi gọt sụn nâng mũi vừa kích cỡ thì bác sĩ đặt vào mũi, nắng sơ bên ngoài cho khít, do mũi mình có sóng sẵn khi đặt vô bác thấy hơi cao, nên bác rút ra lại gọt chút cho vừa r` đặt vô lại, bác nói mũi này cao sẵn r`, những người làm mũi cao chừng 6 tháng sau làm lại bác làm nhiều ca r` bác biết. Đặt sóng mũi xong bác lấy phần sụn vành tay lúc nãy gọt tỉa r` đặt vào đầu mũi, xong mai lại. Do 2 lỗ mũi nhỏ xíu nên bác không cần cuộc cánh mũi để có hình hạt chanh. Làm xong bác có nhét 2 cái gạt (hình cọng dây dài như 2 sợi dây buộc giày bề rộng hơn chút) vào 2 lỗ mũi, dặn ngày hum sau mới lấy ra, r` cắm 1 cái ống hút nhỏ vào gần mép 1 bên lỗ mũi cho dịch chảy ra, dặn 1 hay 2 ngày sau tự rút ra, rùi đặt 1 cái miếng nẹp bằng nhựa lên mũi em băng lại, em được nhân viên điều dưỡng chuyển xuống phòng nghỉ ngơi, phát thuốc 1 lát r` tự lái xe đi về


Mũi em là hơn 2 tháng mấy r` giờ đẹp r` nhưng do đầu mũi em to nên sau khi nạo thịt đầu mũi và nâng nó chỉ nhỏ tí xíu nhưng sóng mũi em sau nâng rất đẹp nên ai bảo nhìn giống lai Tây hehe :>, cái cằm thì rất chuẩn và vừa phải nhìn sờ chả biết là độn mai em viết tiếp do má em đòi đi ngủ nhà em ngủ sớm do em đang về quê nghĩ hè :D