Đợt trước e có đăng bài để xin kinh nghiệm xem có mẹ nào đi phẫu thuật chữa hở lợi ở hcm chưa mà ko ai chia sẻ :(


Nên em đành tự mình tìm hiểu, đi thử xem thế nào... e vừa về cách đây 1 vài tiếng


Đầu tiên là em đăng kí liệu trình trị mụn magic, nay làm đc buổi đầu tiên rồi... cái cảm giác nặn mụn đau kinh khủng, nhưng vượt qua được :((:((:((:(( gét mỗi cái mấy con nhân viên cứ lải nhải tư vấn bao nhiêu gói mặt nạ làm đẹp khác, nào là căng da collgen, se khít lcl... quảng cáo gạ gẫm nhức hết cả đầu


Nặn mụn và bôi thuốc xong thì em xuống bàn mổ để làm hở lợi, thấy bác sĩ bảo là cắt môi hay kéo môi xuống gì đấy. em bị hở lợi nhiều lắm, hơn cả chị phi thanh vân trước kia nên chả bao giờ dám cười


Phẫu thuật hết 15tr, tiêm thuốc tê vài mũi xong cắt xẻo gì đấy e chả biết


Đến khi xong thì được làm vệ sinh rồi ra phòng chờ nghe bác sĩ kê toa rồi dặn dò. Lúc ấy còn thuốc tê nên chưa đau, giờ về cứ chẩy máu và đau âm ỉ, em đang ngậm giảm đau đây. Cảm giác kinh khủng quá, mong là sẽ được như mong muốn...


Chiều mai còn đi làm nốt liệu trình trị mụn nữa, thấy bảo làm 2 buổi nữa nó cam kết hết mụn, mặt e mụn cám là chủ yếu, mụn viêm dưới má cũng nhiều nhiều, nặn ra 1 lô xích xông... Mỗi tội nặn xong mặt đỏ như quả cà chua


Có kết quả em sẽ báo nhé, ko biết mai nó có sưng tím lên ko đây