Tôi từng rất nghiền game. Khi anh em tôi học cấp 2, chúng tôi thường gom tiền ăn sáng ba mẹ cho để cày game ở những tiệm internet gần trường, vào giờ ra chơi. Cơn ghiền có khi giữ chúng tôi ở quán chơi game suốt hơn 2 tiếng đồng hồ cho đến khi ba tôi vác cây đứng sau lưng anh tôi đang bắn half-life. Từ kinh nghiệm thương đau ấy, tôi quán triệt không để các con mình quá nghiền game/ đồ diện tử đến nỗi cha mẹ phải bỏ cả giờ làm để canh con như cha tôi thuở trước.
>>> Mời bạn xem thêm:
1. Cho trẻ lựa chọn thay thế
Cho con ra ngoài để cách ly khỏi đồ công nghệ (Ảnh: Internet)