Và em rất mãn nguyện với cái liều của mình
(tiếp theo tiêu đề ạ) :D.


Chào các mẹ. Hôm nay em muốn tâm sự với các mẹ 1 tý về cách nuôi con của em. Có thể có mẹ sẽ đồng tình, có thể có mẹ sẽ phản đối vì nghĩ rằng cách nuôi con của em có vấn đề. Nhưng, nó chỉ là tâm sự và chia sẻ ạ. Em sẽ càng vui hơn nữa nếu các mẹ góp ý và chia sẻ thêm cho em nhiều kinh nghiệm nuôi con ạ. Cảm ơn các mẹ.:)


Trước hết, em xin phép các mẹ cho em được phép khoe con 1 tý ạ. Bé nhà em tính đến bây giờ là được gần 20 tháng tuổi. Em nó là con trai, trộm vía mạnh khỏe, ít ốm đau, tươi vui ( lúc nào cũng nhăn nhở) và rất nghịch ạ. bé đi tốt, vững vàng, chạy được, đá bóng rất mạnh. Ẻm nói được nhiều và nói rất rõ. Đặc biệt, em nó đã biết đếm từ 1 đến mời, biết hát câu "bà ơi bà cháu yêu bà lắm" và đoạn "chim ơi chim, chim đừng bay, hót nữa đi, hót nữa đi". Bé ăn mỳ bố cho ớt thì bảo " cay lắm", mẹ chấm cà phê vào môi thì bé bảo " đắng lắm". Bé ăn cơm tốt ạ, bún cháo phở mỳ bé không chê gì cả. Đặc biệt bé rất thích ăn bánh mỳ và rau xanh. Trộm vía bé ăn rau còn nhiều hơn ăn cháo ý ạ. Mà bé đã biết tự xúc cơm và đang tập đánh răng ạ. Bé còn tự đi giày, tự đi dép, bé đi dép lê rất chặt chân ạ, k bị rơi ra, thậm chí còn chạy và đá bóng khi đi dép lê nữa. hĩ hĩ


Để khoe con thì cả ngày không hết, em chỉ nói những gì nổi bật thôi ạ. Và đây là cách nuôi con của em trong thời gian qua:


- Em thì tuổi còn trẻ, rất mải chơi (em đang tự kiểm điểm bản thân ạ), vì thế nên đẻ xong em chỉ ở trong nhà đc tháng rưỡi là đã đi ra đường. Và vì cho con bú nên em mang theo con đi chơi. Không những thế, em toàn mang con đi chơi vào buổi tối. Các cụ vẫn cứ mắng em k biết thương con và liều. Nhưng mà, đến bây giờ, phải nói là ai cũng công nhận bé nhà em dày dạn, ít ốm, kể cả những hôm thời tiết chuyển mùa bất ổn, người lớn còn bị ảnh hưởng thì con em vẫn cứ nghịch như bình thường. Lại được cái, đi chơi nhiều, con được tiếp xúc nhiều nên rất bạo dạn, không hề nhút nhát. Những gì con được nhìn thấy ở ngoài đường luôn làm cho con hứng thú và ham khám phá. Bé nhà em rất phấn khích khi ra đường nhìn thấy đèn trang trí lung linh, hay nhìn thấy những quả bóng bay màu sắc. Mọi người cứ bảo, trẻ con đã biết gì đâu, nó mà biết thì nó là người lớn rồi, không phải trẻ con nữa. Nhưng em nhận thấy, trẻ con nhận thức rất nhanh, như là thấy bố mẹ đội mũ bảo hiểm vào là biết được đi. Con em mấy ngày này còn nhắc bố đội mũ nữa cơ ạ " bố đội mũ, đi... đi...".


Thứ 2 là em làm gì cũng nói cho con biết ạ. Thay bỉm thì: mẹ thay bỉm cho con nhé. Hay đi tắm thì mẹ đang tắm cho con đây này. CÙng với thế, em cũng hướng dẫn con cách làm luôn ạ. Ví như thay áo, em thường bảo con giơ tay lên hay cho tay vào áo khoác. Đến bây giờ, cứ bảo thay áo là cu cậu tự giác giơ 2 tay lên cao, lúc mặc áo thì tự cho tay vào tay áo, mẹ chả phải nhắc. Trong nhà cứ ai trêu bé, tụt quần bé ra là bé tự kéo lên và kèm theo câu nói: "đừng trêu con". yêu lắm ý ạ. Em cùng gia đình dạy con cách phân biệt bên phải bên trái, tay chân phải trái cũng qua việc mặc quần áo và đi dep. Hướng dẫn con từng động tác đi dép thế nào, kéo quai hậu lên rồi dán quai ra sao, chiếc nào của chân phải, chiếc nào của chân trái. Đến bây giờ bé tự đi dép được 1 mình, khi cởi dép cởi giày là cất ngay ngắn vào chỗ quy định. Đói thì bé xin ăn, khát nước thì bé gọi mẹ lấy nước. Bé nhà em đang có dâu hiệu tự lập khiến cho em rất tự hào


Thứ 3 là em cho con ăn rất bạo. Bạn bé nhà em 4,5 tháng em bắt đầu cho con ăn dặm. Đầu tiên em cho con ăn bột ngọt của Hipp. Sau đó ăn bột mặn Thành Râu, sền sệt, sền sệt luôn chứ k loãng như các bước tiêu chuẩn. Bé nuốt rất khá. Em cho con ăn tăng dần từ nửa chén nước mắm đến 1 bát con. Em cũng tìm hiểu PP ăn dặm kiểu Nhật, rất hứng thú nhưng cũng phải rất kiên nhẫn nên em bỏ cuộc. Nói bỏ thì k hẳn là bỏ vì em cho con ăn theo cách của em. Trộm vía con ăn rất tốt, hơn cả em mong đơi.5 tháng em cho con ăn cháo. Cháo nấu hỗn hợp rau củ, rồi cho qua rây vài lần. 5 tháng rưỡi em giã dập gạo rồi rây 2 lần thôi. 6 tháng em cho con ăn gạo giã dập nhưng nấu kỹ, nhuyễn luôn ý ạ. Thấy con ăn tốt, em bắt đầu luộc rau rồi xay như sinh tố cho con ăn. Con ăn rất thích vì nó nhạt mát.10 tháng em cho con ăn mỳ chũ, ăn phở. 12 tháng con ăn bún và 12 tháng rưỡi ăn những hột cơm đầu tiên. Đến 15 tháng thì bữa trưa của con là cơm luôn ạ. bé k ăn cơm nát, không ăn cơm nhá. ( mới đầu em thổi cơm tiêng cho bé, nhưng cơm nát cứ đút là con nhè ra, lấy cơm bình thường thấy con ăn ngon lành). Bây giờ, bé ăn cả xôi, bánh mỳ. Rau các loại em chưa bao giờ phải thử khẩu vị của con. Cứ cho là con ăn. Ăn ngon miệng lắm.


Thứ 4, em mua cho con lượng đồ chơi vừa phải và không cấm con chơi những vật dụng trong gia đinh như tô lô vít nhưng em để bé chơi dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của người lớn. Em nghĩ là càng cấm bé càng tò mò, càng thích nghịch nên em bể bé tự tìm hiểu đồ vật xung quanh. Chỉ có những gì qua nguy hiểm thì em mới tách bé ra thôi như ổ điện, phích nước. Nhìn bé chơi, em thấy hạnh phúc lắm. bé có thể cầm tô lô vít chọc chính xác vào đầu vít, tuy nhiên bé chưa biết vặn. hì hì.


-Chơi cùng con, dành thời gian cho con là những việc em ưu tiên hàng đầu. không nhât thiết là bản thân mình phải chơi với con mà với em, người được mình giao trách nhiệm trông con là phải chơi với con em. Tránh để cháu chơi 1 mình hay ngòi 1 mình với cái ti vi, vừa nguy hiểm vừa dễ mắc bệnh tự kỷ. Vừa chơi vừa dạy cho con nhận thức là cách để con phát triển khỏe mạnh và thông mình. Bên cạnh đấy, để giúp con nói tốt cũng như giao tiếp tốt, các mẹ tránh việc nói hộ con nhé. Con đến thời điểm học nói, hãy hướng dẫn con nói chứ đừng nói hộ con. Từ khi con em bập bẹ, em đã hướng dẫn con nói để bày tỏ ý muốn. Ví dụ như ông ngoại đưa cho con đồ chơi, em bảo con nói theo em từ :"ạ". Bao giờ con thực hiện thì mới đưa cho con. Và liên tục như thế, lúc nào cũng như thế. Đến khi con nói sõi hơn, để ăn được 1 cái kẹo hay thỏa mãn mong muốn, em dạy con phải khoanh tay và nói: "Con xin ông( bà, bố, mẹ...)". Hay muốn uống nước cũng phải bày tỏ: mẹ lấy nước cho con. Kiên trì sẽ đạt được thành công. Và khi đạt được thành công thì sẽ thấy nó thật ấm áp và có giá trị tinh thần to lớn.


Chúc các mẹ thành công và hạnh phúc với thiên thần của mình! Cảm ơn đã kiên nhẫn đọc toppic của em ạ vì nó khá là dài và lủng củng :D