hôm nay là một ngày tồi tệ với cả mẹ con. mẹ đi gặt lúa vì bất cẩn nên cắt đứt mất nửa móng tay và thịt đi theo, máu chảy nhiều mãi mẹ mới cầm được máu. về nhà đau và nhức mẹ vẫn cố trông con. chiều tối mẹ cho con ăn thì mẹ để tít ngồi xe máy ( con 16 tháng) chẳng hiểu đầu óc mẹ bị làm sao mà mẹ quên việc để con ngồi đó khi bố gọi lấy bát cho bố đựng thịt. ra tới cửa thì xoảng và tiếng con la hét. con đau đớn kêu khóc con lao đầu từ xe xuống. và giờ thì 1 cục sưng to mà mẹ chưa từng thấy ở trẻ nào, tím. mẹ chỉ sợ con lao xuống gẫy cổ. mẹ ân hận lắm mẹ xin lỗi con. làm sao để cục sưng to đó giảm đi bây giờ. ông bà cứ nhắc đi nhắc lại cả bữa cơm mà mẹ thì đau lòng ân hận và xót xa quá.