Hôm nay, mình có dịp ghé thăm Family Mart thuộc khuôn viên Green River 2225 Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam là nơi cả gia đình của mình đang ở thường trú. À, Webtretho có biết không nè? Mình đã túm tóc được một túi bánh phồng mực Indonesia 110 gram của Oishi tại nơi đây mà giá bán lẻ chỉ có 18.000₫/1 túi thôi đấy! Khi mẹ của mình xé túi bánh cho ba cháu bé là con của chị Hai thì mình trông bọn trẻ nhỏ ăn bánh thật rất thích thú. Bất chợt, mình đã có những suy nghĩ như sau:
___Oishi là một thương hiệu nổi tiếng về các mặt hàng bánh kẹo và Snack các loại. Mà bánh phồng mực Indonesia đã có được một bề dày xuất hiện khá lâu tại thị trường Việt Nam. Và, hôm nay, túi bánh phồng mực Indonesia 110 gram vẫn được lũ trẻ nhỏ của nhà mình háo hức để tranh giành nhau từng miếng bánh. Các cháu bé nhà mình có độ tuổi là từ gần 2 tuổi trở lên đến 6 tuổi là bé trai lớn nhất. Vì vậy, mình nghĩ rằng việc nuôi dạy trẻ nhỏ từ 1 tuổi trở lên là nên tập cho các bé quen dần với một món ngon tuyệt nhất của một Công Ty nhưng đã được trải qua một bề dày xuất hiện là để biết rõ được một cái ngành Công Nghệ Thực Phẩm đúng chất là thế nào để có thể bước vào con đường để học ngành nghề ấy nếu thực sự đam mê. Bởi lẽ, nếu bạn không biết được đúng cái miếng ngon tuyệt của bánh phồng mực Indonesia để quảng bá sản phẩm đó rộng rãi khắp nơi trên toàn thế giới thì đoan chắc một điều là bạn sẽ không thể tạo ra được một vị ngon tuyệt vời nhất cho Oishi để có thể vang danh khắp nơi trên toàn thế giới. Ấy đó là tại sao mà luôn luôn có một câu danh ngôn trên toàn thế giới là: " Ngàn đời thì một người học trò mãi mãi sẽ chẳng bao giờ vượt trội hơn người thầy của mình nếu không thể quảng bá sản phẩm của người thầy đó vang danh khắp nơi trên toàn thế giới".