Tháng 12 này em sinh rồi mà vẫn đang phân vân quá không biết dùng tã nào cho phù hợp túi tiền của mình mà còn tốt nữa không thì tội Xíu nhà em lắm. Em siêu âm là con gái nên tía nó đặt là Xíu lun. Đồ đạc thì hai vợ chồng xí xởn mua tùm lum hết rồi vì tía nó thích con gái lắm. Chỉ mỗi tội tã giấy là không biết loại nào được thôi. Lần trước, em và bà ngoại đi siêu thị hóng mát sẵn tiện ghé xem tã lun mà hoa cả mắt với rừng tã giấy nào là hàng ngoại hàng nhập hàng trong nước…đủ mọi thương hiệu. Bà ngoại thì bình thường cũng tiết kiệm chi tiêu lắm thế nhưng có cháu gái là thay đổi. Kêu em mua ngay loại nào mắc tiền nhất cho bé vì: “ nó còn nhỏ đầu tư tí không sao”. Em thì được chị hàng xóm thân yêu khuyên dùng Pampers đi. Bin nhà chị ấy dùng từ bé đến lớn thấy tốt chả hăm hiếc gì cả mà tiền thì cũng chấp nhận được. Em còn thấy Pampers có loại nào mà có lõi nén thần kì gì ấy ( không biết đúng không nữa, mẹ Xíu nhớ mang máng thôi hihi) Như thế thì khô thoáng và thấm hút được nhiều phải không các mẹ. Em thì em tin chị hàng xóm mà vẫn muốn nghe ý các mẹ sao? Tía nó cũng quan tâm lắm nhưng lại để em quyết …hehe…Dù gì thì cũng là con đầu lòng…yêu Xíu lắm…