Tôi không biết có ai gét bố mình như tôi không. Năm nay tôi 22tuổi và có hai chị gái . Từ thủơ bé tôi đã không có những kỉ niệm đẹp về người bố của mình . Từ cái ngày mẫu giáo rồi dần lớn cắp sách tới trường , trong tiềm thức bố luôn là người đàn ông chỉ biết có rượu chè . Cho tới nay khi hai chị đã đi lập gia đình nhưng bố tôi vẫn vậy . Tôi nhớ ngày tôi học lớp 4 có lần bố đi uống say về và chửi bới mẹ giữ tay mẹ và đòi chặt tay mẹ . Ba chi em tôi chỉ biết khóc thét van xin . Ông là vậy chỉ vì chuyện thiên hạ hay bực tức ngoài xã hội ông về đổ hết lên đầu mẹ con tôi . Có khi say khướt đến nhũn người ông bó lê bò lết về nhà bọn trẻ con hàng xóm đắc chí chêu gẹo . Có khi ông túm tóc mẹ vừa dật vừa chửi rủa . Hàng ngày mẹ tôi mài lưng đi làm kiếm tiền , còn ông ông ngao du khắp nơi và nổi tiếng khắp vùng là bét rượu . Tôi chưa thấy ông đi làm kiếm tiền nuôi 3chị em tôi bao giờ . Không vừa ý là thứ gì trong nhà ông cũng đập và sẳn sàng mua đồ mới băng cách bắt mẹ tôi mua . Tôi chưa thấy ai chịu đựng giỏi như mẹ , mẹ cam chịu ông đến nhẫn nhục . Lần nào về quê cúng ngoại ông cũng gây gỗ cãi vã đánh nhau với người ta . Vì thế mẹ không muốn cho ông đi . Gần đây nhất khi mẹ về cúng ngoại ông đòi lấy xe máy lai mẹ tôi đi , mẹ tôi không đồng ý , ông đổi mặt chửi mẹ tôi và chửi cả đằng ngoại , lôi thằng này , bác kia, chú lọ ra chửi, và bảo nếu mẹ tôi đi ông sẽ đánh , mẹ tôi ngồi khóc . Sao tôi hận ông đến thế. Có khi hai mẹ con đang ngủ giữa đêm ông vùng dậy dựt đất dây màn của hai mẹ con và chựi đ** m* chúng mày chăn ấm đệm êm để bố mày bị muỗi cắn chúng mày định để ông chết àk ??? Tôi ức đến thấu xương , khi thì giữa đêm ông bắt mẹ t dậy nấu cháo cho ông ăn . Mẹ tôi đi làm cả ngày vất vả lắm rồi nhưng cũng phải lọ mọ dậy . Chưa bao giờ nhà tôi có bữa cơm đầm ấm , vì bữa cơm là lúc ông,mới có người để chửi . Ông luôn kể,công ngày xưa nhà nghèo một tay ông nuôi 4 mẹ con . Nuôi con mà ông lấy đó để lập công to lớn để hàng ngày chửi con cái . Tôi tự hỏi người ta cũng ngèo cũng khó , người ta cũng nuôi con người ta lên người, sao người ta không kể công như ông ấy . Bố tôi là một kẻ hách dịch . Ông không bao giờ nắng nghe người khác vì ông chưa bao giờ nghĩ mình sai , ông là tất cả là bố thiên hạ , là tổ sư của tất cả , ai nhìn ông ấy lâu ông ấy cũng đánh , đó là những câu ông ắy hay nói, tôi khinh miệt ông vô cùng. Ông hay gây gổ cãi nhau với nội tôi , nội tôi gét ông còn hơn cả mọi thứ trên đời , ông sang là nội đuổi về , khi mẹ con tôi tránh mặt mỗi khi ông ấy chửi rủa thì ông lại gào mồm bắt hai mẹ con ra ngồi nghe , nếu không sẽ bị tội không coi ông ra gì . Nhiều hôm đi đường gặp phải ổng ngồi sau xe ai đó không vững, vẹo sang một bên , mắt tôi nhòe đi , tôi không dám nhìn, không dám nghĩ đó là bố tôi . Tôi ước mình biến mất ngay lúc đó . Ông chửi cả nội , ông nói với nội " nếu ông đánh tôi , tôi không bao giờ để ông yên đâu" . Vậy tại sao mồm ông luôn dạy đời chúng tôi là nhà phải có lóc , phải có hiếu . Đôi lần ông tìm chìa khóa tủ ăn trộm tiền của mẹ đi đánh lô đề , hạy mẹ tôi đưa tiền bảo ông ở nhà mua ống về sửa ống nước... Ông mang tiền đi mua đồ nhậu , mua thẻ nạp điện thoại . Tôi không thể hiểu được ông đã nghĩ gì . Ông nói với mẹ tôi tiền đối với tao chẳng là cái đ** gì, nhưng ông không biết phải đánh đổi những gì mẹ tôi mới kiếm được nó , ông sống bạc lắm , bởi không đi làm lên ông không bao giờ biết đến giá trị của nó. Tôi đã đi làm và dụm tiền mua được cái xe máy , đó là thứ đầu tiên khi bắt đầu lao thân đi làm tôi kiếm được, mẹ không đòi hỏi tôi phải cho mẹ tiền để tôi có thể mua được nó. Bố tôi là một kẻ sĩ diện hão , ông hay say mèm , đi không vững nhưng rất ra vẻ oai phong , ông nghênh ngang với đời , khoe này khoe nọ , khoe bản thân có nhiều tài . Ông hay đòi lấy xe của tôi để đi chơi với đám bét rượu . Ông đi và ngã lên ngã xuống, không cho đi thì ông chửi bới , tôi nói đó là xe của con đi làm đi ăn , ông vỗ tay vào ngực bôm bốp " mày bảo xe của ai??? Xe của bố mày đây này , đi thì phải có quyền của bố mày không thì ông chỉ có đập tan ra " vậy đó, bố tôi là vậy, hàng ngàn câu chửi tục tĩu , hàng vạn những câu nói xé lòng , và biết bao hành động , việc làm của ông, tôi càng căm ông hơn . Tôi mất niềm tin vào đàn ông , sao tôi hận ông đến vậy????? :'(