Mình sinh cũng lâu rùi nhưng dạo này mình mới bít đến wtt,đọc nhìu bài viết của các mẹ,làm mình nhớ tới ngày ấy-ngày m sinh quá,cũng muốn viết lên đây để sau này có thể cho con bít mẹ đã ntn khi con và mẹ gặp nhau
Cho m nói về 2 Vk ck m chút
Mình yêu xa. Ra trường,ck m muốn cưới luôn,m ko muốn thế vì trong tâm trí m thấy lấy ck là cái j đó xa lém, và m còn trẻ con lém,chả suy nghĩ dc j đâu muk về làm dâu,xây tổ ấm nhỏ,m vẫn còn dựa dẫm bố mẹ nhìu lém. Và rùi mẹ ck m gọi điện thẳng cho m,nói rằng: thằng H nó năm nay phải lấy vợ, lấy nó thì bảo bố mẹ chuẩn bị đi,không thì để nó lấy người khác,nó ko chờ dc nữa đâu. M bật khóc ngon lành,2 năm yêu nhau,ngay từ ngày đầu cả 2 đều xác định sẽ gắn bó lâu dài,có rất nhìu giận hờn nhưng chưa ai nói tới 2 từ chia tay cả.giờ mẹ anh nói thế m sợ mất anh quá,chả nghĩ dc j nhìu thế là m thuận theo. Cưới nhau về,ck m muốn có con ngay,nhưng m lại ko muốn thế.23 tuổi nhưng trong tâm trí m thì m còn bé lém,m nói m chưa ss để làm mẹ nhưng ck m vẫn ko nghe và chẳng hợp tác j với m trong vấn đề tránh thai cả.thôi thì kệ vậy,ra sao thì ra,m còn nói nửa đùa nủa thật với ck rằng nếu có là đi phá đấy. Cưới dc hơn tháng thì ck m xin cho m vào làm kế toán cho một cty tư nhân vì thấy m ở nhà cũng buồn. Làm dc chục hôm thì m đau lưng kinh khủng,ngày nào trước lúc đi ngủ cũng bắt ck đấm lưng cho,m nghĩ có lẽ là do đi làm ngôì nhìu nên thế. Oy đến tháng muk chả thấy j,bảo ck,m sợ lém,nhỡ có con thật thì sao,ck m lại phán câu có càng tốt, thế có điên ko.muộn chục hôm,m giục ck mua que thử cho m,m đọc kỹ hdsd,chui vào nhà vệ sinh. ui,sợ thế.m chăc mẩm là m có con rùi vì thuongf thì kì m đén đúng hẹn lém. Nếu m có thật thì m có dám đi phá như lời m nói ko,chắc là ko rùi,vì m sợ đau lém. Và kết quả là m có con thật.m buồn. Vì trước đó cũng mong manh hi vọng là m chưa phải làm mẹ sớm. M vui. Vì m dc làm mẹ. Ui,thật mâu thuẫn
M bước ra,ck m tò mò ngay trước cửa hỏi kết quả.m nói dối là ko có. Chả nhớ lúc đó nghĩ j muk nói dối ck.m lên nhà chuẩn bị đi làm. Đang mặc q.áo thì ck xông vào,mặt hớn hở,tay cầm que thử thai : hai vạch mà,hai vạch là có em bé đúng ko,sao vk lại bảo ko có. Ui,ck tui. M bảo: sao ck cầm cái đấy,bẩn đó. - nhưng mà là có em bé rùi đúng ko. - uhm,thì có con rùi. Ck m cười tươi oy xuống khoe với mẹ.thế là từ đó,m ko dc đám lưng trước khi đi ngủ nữa,ui,khó chịu ghê,đau lưng lém ý. Nhưng oy m lại thấy lo quá,đấm lưng suốt thês con m có sao ko nhỉ,nghe mẹ ck bảo đấm thês bằng đang phá thai,đấm đẩy con ra ngoài đấy. M lại thấy sợ.mấy hôm sau,m xin nghỉ một ngày để đi siêu âm. Tất nhiên là đi cùng ck,ngta hỏi siêu âm màu hay đen trắng,lần đầu tiên đi siêu âm,hỏi thế thì m nghĩ, đen trắng thì thấy dc j,tất nhiên là phải màu cho rõ rùi,thế là trả lời màu,phải nộp 150k,hihi,chạy ra xè tay xin ck 150k.rùi lại về chỗ ngồi chờ.chị ngôì cạnh hỏi: em mấy tháng oy muk s.a màu? - em lần đầu đi khám,ko bít bnhiu. - còn nhỏ thì s.a đen trắng thui. M ko nói j. Oy tới lượt m, ngta bôi cái j ý, oy lăn lăn khắp bụng dưới m luôn. M nhìn thấy màn hình,màu j muk màu,toàn thấy vàng vàng cam cam,có thấy hình đứa bé nào đâu. Ck mình cũng dc vào trong nhìn,ngta chỉ chỉ cho ck xem đứa bé thế nào,.... nói nhìu lém nhưng giờ mình chả nhớ. Cầm tờ kết quả trên tay, thai dc 10 tuần 2 ngày,dự kiến sinh vào 11/7/2014, và dặn m 2 tuần nữa quay lại ktra.tất cả diễn ra trong chưa đâỳ 15p, ck m hỏi dc giá của s.a đen trắng là 50k,thế là hai vk ck nói lần sau sẽ s.a đen trắng,đi về muk m tiếc 100k ghê
Ui,viết bằng dt lâu quá,muộn rùi,m phải đi ngủ thui.mai viết tiếp vậy.