Cái nhiều tâm sự không biết tỏ cùng ai nên làm 1 cái topic nhảm vậy!
Đúng là cuộc sống là những vai diễn ... Và ta đang là Diễn viên kiêm Đạo diễn
Ở công ty:
Ta diễn là ta là đang có 1 gia đình bình thường êm ấm .... dù thực tế là ta có 1 gia đình không hạnh phúc và đã ly hôn từ rất lâu rồi!
Về nhà:
Ta một mình lẻ bóng, một mình với những nỗi niềm không biết tỏ cùng ai, một mình lọ mọ cơm nước ... và cứ mỗi khi buồn là phải tiêu tiền, tiêu tiền mới làm mình vui. Tệ quá! Này nhé: đi ăn, đi shopping, đi offline với các bạn cùng ngành nghề ....
Với bạn bè cũ:
Ai hỏi thăm cũng lảng tránh hoặc nói là "tớ vẫn bình thường" .... hic ... mà trong lòng tan nát!
Với tình yêu:
Ta biết ta đã lầm đường lạc lối rồi, ta đau khổ và vật vã tìm lại con đường đi cho mình .... Lạc lối và Cô đơn!
Với gia đình:
Lâu rồi ít gọi điện về nhà! Ta thật tệ vì sau những biến cố, chỉ có bố mẹ mới là người thực sự thương ta và lo lắng cho ta. Ta thì ích kỷ không dám gọi về vì cuộc sống nhàm, ngoài công việc chẳng có gì để nói .... chả nhẽ gọi điện để than thở, để thở dài với bố mẹ ... các cụ lại buồn hơn! Nẫu!