Tối qua em quyết định trả anh về với gia đình anh, ở đó anh có vợ, có con gái anh, dù chả hạnh phúc gì nhưng em nhìn thấy sự cố gắng của chị ấy để kéo anh về, em muốn làm ngơ lắm nhưng em không làm được. trong bất cứ vấn đề gì, không phải vì em yêu anh mà bảo vệ anh, em biết chị có sai, nhưng anh cũng sai, vậy nên anh hãy cùng chị sửa sai để cho con gái một gia đình trọn vẹn anh nhé. anh yêu em, em biết lắm, anh không chỉ tốt với em, mà với bạn bè em, anh cũng rất chu đáo, bạn bè em bảo em được voi đòi tiên, một người yêu thương em như anh, em còn cân gì nữa. đúng là chỉ sống với tình yêu của anh, em chỉ có hạnh phúc thôi, nhưng em đâu có sống vì một mình mình được đâu


em cũng là một người đàn bà bị phản bội, em biết cái nỗi đau đó, đau lắm, anh chưa trải qua thì anh không biêt được đâu, khi em phải tranh dành một người đàn ông yêu thương em 5 năm với một người phụ nữ khác...em không bao giờ quên ngày đó,em đã tự hứa với mình, em sẽ không bao giờ vì một người đàn ông mà làm tổn thương người phụ nữ khác nữa, em không làm được anh ạ. với lại, con gái của em đã không có bố, em không thể đi cướp bố của con gái anh. em không hạnh phúc bên anh dược...


ban đầu em đến với anh để quên đi tình cũ, nhưng dần dần em đã yêu anh, đến hôm nay em thấy em đã yêu anh rất nhiều rồi, em sợ có lúc nào đó em không làm chủ được bản thân rồi lại làm điều gì đó làm tổn thương anh, làm anh hưởng đến cuộc sống gia đình anh


ngày đầu tiên em không có anh, không có tin nhắn chào buổi sáng của anh, em đang khóc anh ạ, em không biết em còn khóc bao ngày nữa, nhưng em sẽ làm được


anh đừng đi tìm em anh nhé, đừng tìm em


em vẫn chới clan, vẫn ở trong group của anh, để anh nhìn thấy là em vẫn sống tốt, vậy nên, anh đừng tìm em nha anh


yêu anh, em vẫn yêu anh