Bước sang tuần thứ 3 rồi, những ngày lấy chồng, những ngày lạ lẫm. Cuộc sống của mình bây giờ có thêm một người...



Ngày cưới



Hôm ấy mưa rả rích, may sao gần đến giờ lên nhà hàng thì tạnh mưa. Mọi người đến dự cũng đông đủ, thậm chí còn phát sinh thêm một bàn. Sau mấy tiếng mệt phờ râu, 2 vc là người cuối cùng rời khỏi nhà hàng, chạy sang nhà vợ tắm rửa. (Tại nhà vợ gần xịt nhà hàng)



Về tới nhà, việc đầu tiên là kiểm phong bì. Dư được vài triệu, không lỗ là mừng rồi. Tắm rửa xong mắt díp lại rồi, nhưng chồng nói ba dặn đêm tân hôn phải về nhà chồng, ăn tạm miếng cơm lót dạ rồi về p. 2h sáng ngoài đường vắng xe, trời lạnh, vừa thích vừa sợ >_<



Phòng tân hôn là 1 căn phòng nhỏ khoảng 12m2 nằm trên gác, cũng đơn giản, không có gì ngoại trừ miếng chiếu nệm với 2 cái gối mới mua trước khi cưới. Không có gì bất ngờ cũng không có gì thất vọng, vì trước đó đã thỏa thuận với nhau về nhà chồng ở tầm 1 tháng cho nhà có không khí dâu mới, sau đó về nhà vợ ở mà. Hành lý mang theo của vợ cũng chỉ có bộ đồ ngủ, 1 cái quần jean, 1 cái áo thun.



Chồng ôm vợ, nhưng không có bcs vợ nhất quyết ko chịu động phòng hì hì, hơn nữa cả người rã rời rồi.Nằm chập chờn không ngủ được, đồng hồ dưới nhà mỗi giờ lại phát nhạc 1 lần… Chợp mắt được một chút, nghe tiếng chim nhà bên cạnh kêu ríu rít, cũng không hót hay gì cho cam, mà kiểu cả bầy kêu ríu rít loạn xạ, đau cả đầu. Chung cư chồng ở là dạng chung cư cũ 1 trệt 1 lầu ngay mặt tiền lớn, mà nhà chồng lại ngay trên cầu thang dẫn lên tầng trên, có nghĩa là ngay bên dưới nhà là đường đi vào chung cư. Tiếng xe cộ ra vào, tiếng người ta dọn hàng, cãi vã, trò chuyện… làm vợ không tài nào ngủ được. Nhưng nghĩ lại mình đang ở trên gác, tức là đã cách 1 tầng rồi, phòng mẹ chồng với em chồng bên dưới có lẽ còn ồn ào hơn nữa. Nhắm mắt lại ráng ngủ thêm chút cho lại sức…



Ngày thứ 1


Sáng vừa dụi mắt dậy, thấy chồng mắt tròn xoe nhìn vợ, vuốt má, hôn trán, nâng niu như thể vợ là điều quý giá nhất của chồng hì hì, hồi yêu nhau cũng từng có cảm giác này. Nhìn mặt chồng lúc ấy ngây thơ lắm, tự nhiên thấy hạnh phúc ghê, rướn người lên hun chồng cái chóc.:p


Vợ: Chúc mừng nha, lấy được vợ rồi hạnh phúc lắm phải không :-?


Chồng: *gật đầu lia lịa* :-*



Vệ sinh cá nhân xong, chồng kêu xuống dâng trà cho mẹ cho đúng lễ nghi. Nhà không có trà, mẹ nói thôi rót nước lọc được rồi . Xong là chạy luôn về nhà vợ.Chẳng là vợ có người bạn bên Sing qua dự đám cưới, còn ở lại đây mấy ngày nên phải về tiếp bạn.


Mẹ vợ và bạn hỏi: Lấy chồng xong thấy thế nào? :-?;;)


Vợ thật thà :” Sáng ngủ dậy, bên cạnh có thêm 1 người, tự nhiên thấy….giường chật đi” :|


Mẹ + bạn + chồng: :|


Haizz, không biết có cô dâu nào cũng cảm xúc với vợ không hihi.



Sau đó đưa bạn đi chơi, buffet Bình Qưới ăn thử mấy món VN. chơi cả ngày luôn, tối về ngủ ở nhà vợ. Vợ đòi ngủ chung phòng với bạn, chồng không cho, xách vợ về … động phòng. Giường hết chật mà tự nhiên to ra…:Embarrassment:



Ngày thứ 2


Chồng phải đi làm lại, vợ còn được nghỉ. Vợ quyết tâm dắt bạn đi Địa đạo củ chi chơi, vì đã hứa trước với bạn rùi. Chỉ có 2 đứa con gái đi đường xa nên chồng không an tâm, gọi điện thoại xin phép nghỉ thêm một ngày nữa để hộ tống 2 cô nương, iu chồng woa’



Tối, bạn vợ muốn thăm “phố Trung Hoa” ở SG nên 3 đứa sang nhà chị H, làm chung trong cty chồng (cũng là cty cũ của vợ) mà mình chơi chung, ăn bánh củ cải, đi dạo Chợ Lớn…


Thêm một ngày đi chơi khắp mọi nơi. Về tới nhà đuối quá nên tắm xong vợ lên phòng ngủ luôn…



Ngày thứ 3


Sáng hôm sau chồng nói nhỏ, hqua mẹ thấy vợ đi ngủ sớm, không xuống nhà trò chuyện với gia đình nên tưởng vợ không thích ở đây, hỏi chồng có phải ép vợ về không. Vợ bảo chồng, nói mẹ thông cảm, tại mình về trễ quá mà vợ lại quen ngủ sớm. Lần sau về sớm sẽ ở dưới nhà chơi một chút. Vợ cũng hơi lo lắng, sợ bm chồng phiền lòng, nhưng vợ biết, bm chồng, em chồng và cả chồng nữa, mọi người đều rất hiền. Chồng chở vợ về nhà ngoại rồi đi làm.



Buổi trưa đưa bạn ra sân bay. Chị H cũng tranh thủ giờ nghỉ trưa đến tiễn, ai ngờ đi còn có chồng nữa… Chị H nói “D nó nhớ vợ nên đòi theo” :DNhìn mặt chồng lúc đó thấy… ngu ngu sao á. Haha.


Tối ngủ, vợ hỏi chồng: Bây giờ ngày nào cũng gặp thấy sao? ;;)


Chồng: Thấy zui :x, còn vợ


Vợ: 24/24 Nhìn cái mặt mo của chồng quài thấy chán quá đêeee:p



Sau hôm đó, vợ bệnh, chồng bệnh, ba chồng bệnh, rồi tới mẹ và em gái cũng bệnh. Sau đám cưới, cả nhà bệnh hết rồi …