Thế là nhật ký của em lại lưu một trang mới...Ngày sinh nhật anh..Anh đưa em về nhà anh ..Vừa dự sinh nhật anh vừa ra mắt gia đình anh.Chuyện không có gì đáng nói cho đến khi vào bếp phụ mẹ anh nấu ăn.Mẹ anh bận đi công việc gì đó , bảo em chiên bánh phồng..Vâng lời bác..con chiên bánh .. cũng may có một người chị họ của anh vào phụ vì cần chiên nhiều lắm..em có ý tưởng cho nhiều bánh vào chiên cho nhanh.thả 2 3 bánh vào chảo dầu nóng..thêm một số bánh có sẵn nữa..2 chị em lấy ra không kịp..hậu quả là 2 3 cái bánh vừa cho vào khét hết.Em phải vứt vào sọt rác ..:-S May mà không có bác ở nhà .Nếu có là em mất điểm rồi.Mà không biết chị ấy có nói lại với Mẹ anh không nữa ..Em không giỏi bếp núc lắm vì từ nhỏ giờ toàn ăn học thôi..Nấu được vài món ăn đơn giản cho gia đình à..


Hôm đó bao nhiêu khách..xong tiệc bao nhiêu tô chén dĩa bẩn..em cùng dì với chị họ anh rửa hết..hết mâm này tới mâm khác rửa mấy lần có một mình em nhiều ơi là nhiều..đến khi xong hết..ai cũng khen Mẹ anh sướng rồi ..mai mốt đám tiệc có người phụ hết..bếp núc sạch sẽ..Ôi..vậy là xong..Thở phào nhẹ nhõm..:)