Bao lâu rồi mình cứ sống theo những lỗi mòn cũ, những thói quen cũ tai hại. Hằng ngày buổi sáng bao giờ mình cũng thức dậy muộn, sớm nhất cũng 10h, ngày nào cũng như ngày nào xuống nhà ăn cơm nói chuyện tới 2h mới lên phòng, đợi con bạn đi làm thì mượn máy tính nó đọc mấy tin về sao vớ vẩn, rồi lại mở web đen lại TD, đầu óc lại trống rỗng mỗi khi xong, rồi tối lại lướt web lúc nào cũng vậy mệt mỏi, xuống tinh thần , không lúc nào vui, lúc nào cũng buồn thiu...........ngày nào cũng vậy


Thôi nhé, kết thúc nhé,từ mai lập cho mình một kế hoạch mới thay đổi từ từ, mình không thể sống như thế này mãi được, mình còn trẻ còn có thể sửa đổi một mai mình già đi không có cơ hội sửa chữa sai lầm nữa!


Cố lên T ơi!