tôi 23t , đã có 1 đời chồng, anh hơn tôi 1 tuổi, là người chưa có gia đình, một lần tình cờ chúng tôi gặp nhau trong một buổi hẹn bạn bè, và rồi chúng tôi quen nhau và yêu nhau từ đó, khi chúng tôi quen nhau 5 tháng tôi phát hiện mình đã có thai với anh, 2 chúng tôi quyết định bỏ đứa bé, và rồi cuộc tình của tôi vẫn cứ kéo dài, cứ chia tay rồi quay lại đến ngày hôm nay thôi mang thai đứa con thứ 2 đã 3 tháng tuổi lần này cũng vậy anh ép tôi phải bỏ, anh nói nếu không bỏ thì tôi và anh chia tay, trong thâm tâm tôi 1 lần là quá đủ , tôi rất yêu anh, sợ mất anh nên tôi đã nói là tôi sẽ bỏ đứa bé này, nhưng thực sự tôi không thể làm thế, bây giờ tôi chỉ nghĩ dấu a được đến đâu thì dấu rồi một ngày a cũng sẽ phát hiện và bỏ tôi, tôi mong ngày rằng sau khi biết mọi việc anh vẫn sẻ bên tôi, tôi biết phải làm sao, tôi không muốn cuộc tình này kết thúc tại đây mong mọi người cho tôi lời khuyên