Cuộc sống của như tôi bước qua một trang mới. Dẫm lên cái sự nhàm chán vốn dĩ đeo bám tôi suốt một thời gian dài khi tôi chia tay bạn trai đầu tiên.
Con sếp là một cái gi đó. Nó sa hoa, đầy màu sắc, rạng rỡ cũng không biết phải định nghĩa rõ ràng như thế nào. Nó nêm vào cuộc sống của tôi không ít gia vị, cay có, đắng có, ngọt có, cả vị mặn của nước mắt. Tôi trãi qua tất cả.
Tôi được quan tâm đặc biệt hơn dưới con mắt của đồng nghiệp mình. Có lẽ đó là một điều tuyệt vời với tôi . Nhưng không. Nếu cuộc sống này có thể nhẹ nhàng và hạnh phúc có thể trọn vẹn thì hoa hồng đã không có gai.
Mọi thứ như chực trào đến với tôi. Sóng thần, núi lửa phun trào, động đất bla bla bla tất cả như chỉ ập vào mỗi tôi thì phải. Chắc là nhờ sự quan tâm nhiệt tình của các chị bạn đồng nghiệp mà tôi ôm trọn bao nhiêu tai tiếng. Chỉ vì anh là con sếp.
Người đàn ông tôi yêu và chăm chút là con sếp.
Tôi tự nghĩ. Nếu ba anh không là sếp tôi thì sao. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ được trở thành người nổi tiếng.
Bao nhiêu tai tiếng tôi mang chỉ vì sự nịnh nọt. Vì người ta cần những quyền lợi vượt mức mà sẵn sàng giẫm chết tôi. Mặc cho mọi thứ có phải là sự thật. Mặc cho tôi đau khổ. Và vì anh là con sếp.
Tôi yêu anh. Và anh cũng yêu tôi. Rất nhiều. Mặc cho tất cả. Anh vẫn yêu. Với những dự tính cho tương lai. Cho ngôi nhà và những đứa trẻ. Tôi phải cảm ơn anh. Vì anh đã tiếp thêm cho tôi một nguồn động lực rất lơn để tôi có thể vững bước đứng cạnh anh đến ngày hôm nay.
Tôi không bao giờ hối hận vì tôi đang yêu con sếp. Dù cho mọi thứ có quay mặt với tôi. Tôi vẫn chọn anh một lần nữa.
Vì những người đồng nghiệp đáng kính của tôi. Tôi cảm ơn các đồng nghiệp là làm điều đó. Để tôi có thể hiểu rằng tình yêu của anh dành cho tôi lớn như thế nào