Thật sự là chả muốn nói ra đâu nhưng nhà có 2 chị em 1 trai 1 gái gái đi lấy chồng rồi thì mút mát phần nào thôi đây thì á đù thấy bố mẹ đu nước ngoài làm hục mặt ra( bóc chân gà lòng mề gà rồi hót cả phân gà luôn ) 2 ông bà đi được 6 năm rời về nào có được bao nhiêu ban phát nội ngoại rồi chỗ nọ vay 1 ít chỗ kia vay 1 ít trong mấy năm ấy còn ốm đau sầu ẻo nữa tính đi thì 800.000.000 tính lại còn 400.000.000 mất cm nó 1 nửa . Bố mẹ đẻ gửi vô ngân hàng 200.000.000 đầu tư cho con Gái 100.000.000 còn 100.000.000 ăn tiêu với đóng phường 1 năm đằng đẵng phía sau mỗi tháng là đi 6 củ. Đầu tư 100 củ rồi mà còn chai dầu ăn cũng ra xin củ tỏi cũng xin mớ rau cũng xin thịt cũng xẻ nửa cái xe đạp cũng chịu phấn đấu mà mua lại ra xin nốt trong khi mẹ đẻ thì chỉ có mỗi cái xe đạp lại không biết đi xe máy - e dâu bảo vậy nó không biết học hết cấp 3 chữ thầy giả thầy hay con này đầu có điện mà nó chơi ngay câu đi đâu thì mợ lai bà đi trong khi mắt nó có thong manh đâu con mình mới có 4 tháng. Còn lại nói về thằng con trai 1 nghìn cũng thí bảo đầu tư cho chị mày trước còn mày từ từ h có làm gì cũng chẳng có tiền đâu ngân hàng 6 tháng nữa mới lấy. Vợ mày xin đi làm công nhân tao ở nhà trông cháu cho ơ có mà điên à thích thì ôb ăn riêng ra chứ cháu mới có 4 tháng bắt đi làm tội gì phải vậy chồng làm nuôi vc còn dư ra 1 tháng 2 củ vậy mà phải bỏ con đi làm á? Trong khi con gái bà đứa nào cũng 25 tháng mới đi làm. Ông bà cứ sống tốt như vậy đi càng vậy tôi càng áp lực cho chồng con tôi đã xa ông bà còn xa hơn nữa hơn nữa . Khỏi cần xin ông bà vc tôi sẽ tự ngoi dậy để sau này ông bà ốm đau lấy tiền ông bà ra mà chữa gọi con gái về mà chăm nom trông con cho tôi thì đánh nó chê nó nào là chán dô rồi khóc như nợ đáp đi roiif vất đi thôi ob cút cút ngay cút luôn cho tôi nhờ. Bực cả mình