Chưa bao giờ tin vào thứ gọi là tình yêu sét đánh. Chỉ là người với người gặp nhau là nhân duyên. Cho đến khi gặp một người làm ta thao thức ở cái thời điểm không-cảm-xúc này.


Nhật kí sau 5 ngày hẹn hò:


"Làm bạn với a vì cảm giác: có nhân duyên với mình, cũng là một Phật tử. Tuyệt nhiên không phải vì trưởng thành, vì già dặn chín chắn (những điều này cơ số các anh theo đuổi em cũng có).


Làm bạn với anh vì tò mò: cảm giác về một người tốt-xấu lẫn lộn. Phải đi đến tận cùng để biết được là thế nào. Giờ thì chưa đi đến tận cùng nhưng e đa có câu trả lời của a rồi: không tốt-nhưng biết điều.


Làm bạn với a, vì cảm giác có một người cô đơn giữa SG giống mình.


Hôm đầu tiên đồng ý đi chơi với a, "người ta mời 2,3 lần, từ chối hoài, ngại ngta nghĩ là chảnh" => đi với bạn.


Hôm thứ 2, điệp khúc ăn tối một mình hoài cũng chán => chỉ là ăn tối 1 bữa thôi mà.


Hôm thứ 3, "cùng bàn với bạn của a là cơ hội để tìm hiểu xem a là người như thế nào" => a đã từng có một thời gian stress nặng + một vết thương lòng + một vài người a tốt + những dấu hiệu của một người đàn ông xấu (trêu cô này, ghẹo cô kia).


Hôm thứ 4, công việc làm e cảm thấy mệt, thực sự muốn làm gì đó cho tâm trạng tốt hơn => đi nghe nhạc chung với a (đáng ra hôm đấy nên để a ở nhà ngủ vì có vẻ a đang rất mệt, sorry)


Tối đấy chuẩn bị ngủ thì a nt: ko có ai ở nhà nên buồn => nt tâm sự vì muốn ngta tâm sự với mình. Cuối cùng rất lãng xẹt vì thực ra a buồn ngủ nên tắt máy đi ngủ.


Hôm thứ 5, phụ a dọn nhà vì muốn biết a có phải đàn ông chỉ biết làm việc hay không + liều lĩnh hơn là muốn biết thực sự con người a xấu đến mức nào. Kết quả: xấu hơn mức e tưởng.


Cứ như suy nghĩ ban đầu thì đến đây là đủ rồi. Cảm giác muốn làm lành vết thương của một người có lẽ không có cơ hội khi mà phát hiện ra đàn ông ngoài 30 không còn cảm giác yêu thương thật lòng, chỉ có "phù hợp hay không phù hợp". Và quan trọng là đàn ông ngoài 30 có "những cô nhân tình bé nhỏ". Ừ thì, e không được đầy đủ "công dung ngôn hạnh" lắm, nhưng mà vài đường cơ bản thì cũng nắm rõ, nên không thích làm một trong số những cô nhân tình bé nhỏ đấy của a. Vậy nên, mình nghỉ chơi. Chúc a một ngày tốt lành! :) "


Em bảo muốn chơi bài ngửa với anh, nên e lật trước, nhắn cho a vậy đó.


A cười và bảo em sắc sảo, a đồng ý chấm dứt mối quan hệ này.


Ok.


Trong lòng có một mớ hỗn độn khó tả.


Đàn ông ngoài 30 có chút thành đạt thực ra là như thế nào?