Không biết có ai rơi vào trường hợp của minh không? Mình thực sự rất đau khổ, mình xin các mẹ cho lời khuyên. Mình lấy chồng được gần năm. Chưa có con. Chồng mình làm xa nhà, hai tuần mới gặp mình một lần. Mình cũng làm xa nhà. Chỗ chồng làm cách chỗ mình 2 tiếng. Vì đặc thù công việc anh không thể về thăm mình thường xuyên. Mình đi làm sống có một mình, vì công việc rất bận rộn nên cũng ít có tg nghĩ vẩn vơ. Cả hai vợ chồng mình đều tự chủ về tài chính nên không ai phụ thuộc ai cả. Mình thuộc tip người hướng nội, đảm đang, tình cảm và chung thủy. Chồng mình là người đơn giản, nhưng khô khan, vô tâm, bảo thủ. Hiện giờ mình cảm thấy buồn và hụt hẫng về chồng lắm. Ngày ai cũng đi làm, không ai đả động ai, tin nhắn, điện thoại không. Mình chấp nhận điều đó. Nhưng khi tối về mình cần lắm chồng mình nói chuyện chia sẻ, vui buồn,. Nhưng chồng mình không thích, cho đó là vớ vẩn, nói mình nhiều chuyện. Những cuộc nói chuyện của vợ chồng mình không quá hai phút, nếu nói thêm thì anh lại cáu lên. Tối đến không khi nào anh chủ động nhắn tin chúc mình ngủ ngon. Mình nhắn tin thì a chỉ nhắn lại "thôi ngủ đi". Có hôm gọi điện anh không nghe máy, sau đó gọi lại thì anh tắt máy luôn. Làm mình tức, đau, khóc, ấm ức rất nhiều. Mình đã rất nhiều lần góp ý nhưng anh ấy không hề hiểu và thay đổi. Những lần như thế, mình cứ lần lượt bỏ qua, khi anh về nhà, vì lâu mới gặp nên không muốn chiến tranh mãi. Mình rất yêu chồng nên không thể giận được lâu. Nhưng hôm nay mình cảm thấy quá đau khổ rồi, mỗi lần mình gọi điện a không nghe máy, gọi mấy cuộc sau đó gọi lại thì anh tắt máy luôn thì mình tức và đau lắm, trái tim mình như bị bóp nghẹt không thở nổi. Mình cảm thấy cuộc sống vợ chồng sao tẻ nhạt quá. Mình chịu đựng đến bao giờ. Ngày cứ lo làm, tối đến việc không xong cũng phải lo làm, không có việc phải cố ngủ hoặc kiếm việc để làm tiếp, Mình thấy bức bách vô cùng, có mẹ nào hiểu cho mình không? Mình muốn nổ tung mất. Thực sự mình chồng mình như thế nào, mình cảm thấy thiếu thốn tình cảm và sự quan tâm ghê gớm. Mình thèm chồng quan tâm, một lời nói yêu thương của anh ấy thôi cũng đủ mình quên đi khoảng cách rồi. Thế nhưng chồng mình không hiểu. A cứ cho rằng đó là nhiều chuyện. Từ khi lấy nhau đến giờ, anh ấy chưa bao giờ nói yêu minh, hay có cử chỉ âu yếm. Ngoài những lúc anh về nhà có nhu cầu làm chuyện đó mói ôm hôn mình thôi, làm xong phần ai nấy ngủ, Nhiều lần mình nghĩ do tính cách của chồng? hay anh ấy không yêu mình? Chồng mình lớn hơn 9 tuổi, tụi mình wen nhau một năm thì cưới. Khi đó a là người săn đuổi mình. Mình không biết a ấy lấy mình vì yêu hay vì đến tuổi cần một người vợ nữa.
Từ ngày lấy nhau đến giờ, không hiểu sao mình khóc vì cách đối xử của anh đối với mình rất nhiều. quá vô tâm, mình tự khóc tự nín, a không hề vỗ vễ, có lần mình khóc cả đêm tới sáng, anh cũng ko nói j. Mình nên làm gì bây giờ. Mình tin chồng mình không có bồ nhí, vì môi trường chồng mình công tác rất chặt chẽ. Nhưng tại sao anh lại đối xử với mình như vậy. Anh cứ bắt mình sống trong cảnh thiếu thốn tình cảm, có chồng như không mà a xem đó là bình thường. Các mẹ cho mình lời khuyên! rất bế tât.