Em là boy nhưng mạn phép lên đây tâm sự với chị em đôi dòng để cho mọi người hiểu em chả phải loại người này nọ kia :( , E tên H sn 93 ,hiện đang học năm nhất tại 1 trường có tiếng trên địa bàn HN ,chắc cũng có chị em hỏi sao tuổi này em mới đi học ,tất cả cũng vì hoàn cảnh khó khăn thôi ạ ,năm 2k11 em tốt nghiệp cấp 3 ,cũng đăng kí thi đh như người ta ,nhưng thật sự mà nói có đỗ gia đình em cũng chả có tiền cho đi học :( nên em cũng chỉ dám thi cho biết cánh cổng trường dh nó ra sao thôi :D nên quyết tâm đăng kí hẳn 1 trường top của HN cho nó máu :> ,run rủi thế nào mà em đỗ mọi người ạ ,nhận giấy báo về nhà mà em 2 hàng nước mắt ,e thì muốn đi học cơ mà điều kiện không có ,em cũng biết í bố mẹ nên ngậm ngùi đem tờ giấy báo đi đốt :((. 2 tháng sau em đăng kí tình nguyện nhập ngũ rồi thì qua mấy tháng tân binh mọi chuyện trôi qua bình thường cho tới 1 hôm tình cờ sao mà em gặp được nàng í- con gái đại trưởng chỗ em ạ . Nàng k xinh xắn nhưng mà rất duyên :x ,em nó lên thăm bố trên quân khu thì gặp đúng em-thằng lính trơn đang dọn dẹp nhà của đại trưởng ,em thấy gái xinh nên cũng xoắn quẩy bắt lời tâm sự vs em nó thì biết em nó cũng đang học lớp 12 chuẩn bị thi đại học. Em thì nổi máu tài tử nên cũng ra vẻ bít tí chữ nên chỉ em nó mấy bài toán thôi .ai ngờ em nó kể hết với bố và nhất quyết đòi bằng được em làm gia sư cho . Mọi người chắc cũng biết đời lính nó cơ cực thế nào .hết huấn luyện r tăng gia sản xuất làm gì có thời gian mà dạy dỗ cơ chứ .cơ mà cái ông đại trưởng thế nào lại cưng con gái nên cắt cử miễn cho em khoản tăng gia và nhận em làm gia sư cho em nó b-) .thấm thoắt trôi qua 6 tháng thì cũng đến thời gian em nó thi đại học nên về thành phố ở với ông bà tiện ra lò ôn thi cho tiện.từ đó em cũng k liên lạc được với em nó nữa .hơn 3 tháng sau em nó có quay lại quân khu thăm bố thì em mới biết em nó đã đỗ đại học và đang làm thủ tục nhập học rồi .E biết thân phận mình nên cũng chỉ dám thầm mơ ước chứ k ngờ tới đó là lần đầu em được 1 đứa con gái tỏ tình mọi người ạ . Em nó gọi em ra sau nhà và nói yêu em ,mặt em lúc đó thì như này :o còn em nó thì như này :Embarrassment: .thôi thì em cũng ậm ừ nhận lời ,nhưng vì em nó đi học xa mà em lính k có điện thoại liên lạc nên toàn viết thư tay thôi . thời gian trôi nhanh rồi cũng đến ngày em ra quân ,em nó có về thăm em và khuyên em đi ôn thi lại đại học ,sẵn có ít tiền ra quân em về quê xin đi làm bốc vác ở công ty gần nhà và cũng xin bố mẹ cho đi ôn thi đại học lại .Bố mẹ em cũng đồng ý nhưng em biết bố mẹ sẽ chịu gánh nặng kinh tế rất nhiều . Em đi làm đến tháng 7 vừa rồi thì xin nghỉ để thi đại học ,chả hiểu do số em hên hay thầy cô chấm rẻ mà em lại đỗ đại học mọi người ạ .nhận giấy báo mà em vui quá luôn.ngày nào cũng cười cười như đười ươi xổng chuồng 8-} ,Tháng sau nhập học em cũng khăn gói quả mướp lên HN như mọi người ,tiền em ra quân với tiền em đi làm tiết kiệm cũng đủ để cho em mấy năm ăn học vì thế nên năm nhất với em cũng chưa gặp khó khăn gì . Chưa hết trường em học lại gần với trường em kia các thím ạ :D .thế là 2 đứa sau hơn 1 năm không gặp mới được ở gần nhau ,rồi bao chuyện trên trời dưới đất kể lể mất hơn tuần mới hết ,vui lắm các thím ạ . Cơ mà đời lại trêu em lần nữa ,tháng trước em nhận tin mẹ em bị ung thư máu :(( phải lên HN chạy chữa khắp nơi hết bệnh viện lớn nhỏ mà vẫn chưa khả quan .tiền tiết kiệm trong nhà rồi tiền học của em cũng đã dùng hết rồi ,sổ đó nhà em dưới quê cũng đem vay tín dụng chỉ mong mẹ khỏe lại thì bằng giá nào nhà em cũng chấp nhận :( . tiền chạy chữa rồi viện phí, thuốc thang do 1 mình bố em gánh vác .nhìn bố ngày càng già yếu mà em thấy chát chúa quá .sao cái khó khăn run rủi lúc nào cũng đến với gia đình em hết vậy :(( .em thì chỉ dám ngày 2 bữa mì tôm ăn với ít cơm nguội cho đỡ đói .em kia biết hoàn cảnh em như vậy nhiều lần ngỏ ý giúp nhưng em nói thật là k dám nhận ạ . cái thằng đàn ông sức dài vai rộng mà đi nhận tiền của 1 đứa con gái nó cứ sao sao ấy . em quyết xin đi làm thêm để kiếm tiền ăn học ,các bác ở HN thì cũng biết r ,đất chật mà người đông kiếm được 1 công việc phù hợp rất khó chưa kể em lại là sinh viên càng khó hơn ,cân đối thời gian học hành với đi làm k được , tuần em phải trốn mất mấy tiết học để bù thời gian đi làm . Lúc đầu em làm chạy bàn quán bia bác chủ quán tốt lắm ,cho ăn uống đầy đủ còn tạo điều kiện thời gian học hành cho em nữa ,chả hiểu do đói lâu ngày hay do cơ thể em hấp thu tốt mà sau 2 tháng em tăng gần 8 kg :D ,em chỉ ăn cơm rau với lạc rang thôi nhé ,giờ em cũng 71 kg rồi :Embarrassment: ,cơ mà cái gì cũng có 2 mặt ,thời gian học với đi làm đã chiếm hết cả ngày của em ,thời gian nc với em kia cũng ít dần , nhiều lần em í cũng trách móc này nọ nhưng biết làm sao ,công việc em nó vật rồi mà ,đến đầu tuần này bác chủ quán bia em làm đóng cửa chuyển vào Nam ,haizzz đúng là số em nó nhọ ,giờ k đi làm được nữa k biết lấy gì bỏ mồm với tiền thuốc cho mẹ nữa. giờ thì em đi học nhiều hơn rồi .tự hứa chăm học lên để cho bố mẹ vui lòng . Cơ sự đời không như mơ , em k đi làm nữa .tiền thì cứ ngày 1 cạn dần ,2 hôm nay em lại quay về với mỳ tôm cơm trắng rồi mọi người ạ .Sáng nay đi học thằng cùng lớp em có lại tâm sự ,nó biết hoàn cảnh của em ,anh em cùng lớp nên em cũng hay tâm sự với nó ,nó bảo nhìn ảnh vất vả thế này nên cũng muốn giúp cơ mà sợ em ngại nên chưa dám nói :-S , nó rủ em đi làm trai bao mọi người ạ ,nó bảo k được nhiều nhưng cũng đủ ăn tiêu chi chả việc học , từ trưa đi học về tới giờ em nằm nghĩ hoài về việc nó nói ,đi thì em k biết sẽ thế nào mà không đi thì lấy gì bỏ mồm . Trên đây là vài dòng tâm sự của em ,do văn dốt nên hơi dài dòng mong mọi người thông cảm ,mai em lại đi học nữa rồi có gì mai em lại lên hóng hớt với mọi người ạ .chúc mọi người ngủ ngon :>