Mình đã đặt câu hỏi cho các bạn rằng, năm xưa, bạn có cảm nhận được tình yêu của cha mẹ hay không, và những hành động nào của cha mẹ khiến bạn cảm thấy điều đó?

Ngày xưa cho tới ngày nay, chúng ta luôn nói với nhau “Hổ dữ nào mà ăn thịt con?”. Dù một người cha, người mẹ đi ra xã hội làm chuyện bất lương, khi về tới nhà, họ vẫn rất yêu thương và chăm sóc cho con của mình. Huống chi cha mẹ chúng ta, toàn những người chăm chỉ và lương thiện cả, ai cũng yêu thương con mình, làm ăn vất vả, hi sinh mọi thứ vì tương lai của con. Hầu hết các bạn đều nhận ra điều đó khi bạn đã lớn, đã va chạm với đời, và khi đã làm cha làm mẹ, mới thấy sự hi sinh lớn lao của cha mẹ. Nhưng khi còn nhỏ, có rất nhiều bạn không cảm nhận được cha mẹ thương mình, toàn nghĩ mình là con nuôi, thấy sao cha mẹ nhà người ta dễ dàng vậy, mà sao cha mẹ mình khắc nghiệt quá. Đó là tình trạng chung thời ngày xưa.

Chi tiết:

https://gomnhom.com/dong-hanh-cung-con/cha-me-yeu-con-nhung-con-co-cam-nhan-duoc/