Thật là buồn thì k biết tâm sự với ai, lên đây xin ý kiến mọi người cách xử lý câu chuyện của e, Chẳng là bọn e chia tay nhau đã 2 năm, nhưng thỉnh thoảng vẫn liên lạc nt hỏi thăm nhau đối với e ct nhau hỏi thăm nhau là điều quá bình thương. Anh ấy đã có ny và e cũng đã có ny mới, mỗi người một cuộc sống riêng, Nhưng trước kia e gặp khó khăn a ấy đã giúp e cho e mượn số tiền là 2 triệu, vài ngày trc e có nt cho a bảo hẹn găp, mục đích của cuộc gặp này chỉ là để trả lại a số tiền đã mượn, e biết a ấy sẽ chẳng bao h đòi nhưng em lại không thích nợ nần gì với ny cũ. Nhưng không hiểu sao ny a ấy biết được truyện e hẹn gặp a ấy nhưng hôm đó e có việc riêng nên k gặp đc hẹn a ấy hôm khác, chị ấy cũng k biết mục địch của cuộc gặp này là gì ;rồi chị ;ấy nt cho e.. Em rất bất ngờ vì chị ấy nt cho e là do a nyc cho số của e cho chị ấy, Chị ấy ghen một cách thái quá, anh ấy đã giải thích rõ ràng cho chị ấy nhưng chị ấy vẫn k tin, chị ấy muốn a kể hết tất cả mọi truyện ngày xưa bọn e yêu nhau ntn, đứa đã làm những gì. Vậy mà a ấy kể hết tất cả kể cả nhưng điều k nên kể a ấy cũng nói,E hiểu chị ấy sẽ bị tổn thương rẩ nhiều. chia tay rồi e chỉ muốn có một cuộc sống yên ổn với người yêu hiện tại của e, nhưng chỉ vì hai ng đó k giải quyết đc mọi truyện lôi e vào cuộc cãi nhau của 2 ng, chị ấy nt chửi rủa, xỉ nhục e nói e là đứa con gái lăng nhăng, e quá sốc khi nghe những lời như vậy, e nc vs anh ấy thì a ấy xin e đưng nói gì quá đang làm chị ấy phải suy nghĩ vì a ấy nói chị ấy hay ốm hay nghĩ nhiều nên e cũng đã rất tử tế nc nhẹ nhàng vs chị ta nhưng hình như chị ta cố tình k hiểu. Chị ấy luôn mang quá khứ ra để rằn vặt a ấy, bây h thì quay sang lăng mạ e, Nhưng tức nước vỡ bờ e làm sao có thể chịu để cho ấy xỉ nhục mình nv, e và chị ấy đã cãi nhau, e chặn sđt của chị ta thì chị ta lại lấy số khác để nt. Em k biết chị ta đã đặt điều nói xấu vs a ta rằng e nói e vẫn còn yêu a ta,xong rồi anh ấy nói e là e chọc tức ny a ta, nói e chơ chẽn k khi nói e còn yêu a ấy còn nói gì nuẫ thì đừng trách a ta. Thục sự e cảm thấy bị sỉ nhục kinh khủng e chỉ nói cho chị ta hiểu chứ e không có rảnh mà đi chọc tức, Và hình như chị ta bắt a ấy đòi số tiền cho e mượn cho bằng đc. E nói khi nào chị ta xin lỗi e thì e sẽ trả còn k a nên quên cái số tiền đó ;đi, a ấy dọa e rằng k trả sẽ không xong đâu, Thực sự e đang rất mệt mỏi vì bị lôi vào cái cuộc cãi vã của 2 người họ, giờ đây e k biết xử lý ra sao, E thất vọng về a ta quá chuyện quá khứ sao lôi ra để làm gì nữa . E nghĩ mình sẽ trả a ta số tiền đó nhưng k phải là bây h, nhưng e cũng lo chỉ vì khooản tiền đó mà a ta đi rêu rao này nọ e nghĩ cũng thấy mệt mỏi. mọi người bảo e làm sao h. Phải xử lý chị ta như thế nào.