Tôi có 1 chuyện thắc mắc muốn xin ý kiến tư vấn từ mọi người. Chuyện là tôi và người yêu đã yêu nhau được tầm nửa năm nay rồi nhưng hầu hết thời gian là yêu xa vì tôi dân công trình. Công việc nhàn nhã thì 1 tuần về 1 lần, công việc bận mải thì cả tháng mới về được 1 lần.

Người yêu tôi đang làm việc và ở trọ trên Hà Nội, mỗi lần về thăm tôi sẽ ở luôn tại phòng trọ của cô ấy. Có người nói chúng tôi sống thử, quan hệ trước hôn nhân hay ăn cơm trước kẻng tôi đều công nhận hết.

Tuy nhiên tôi phải xác định tương lai chắc chắn là vợ chồng của nhau. Cô ấy chắc chắn sẽ là vợ của mình thì tôi mới làm thế. Tôi đơn giản không phải người đàn ông dễ dãi, trăng hoa, sống không có trách nhiệm.

Theo lịch thì sáng thứ 7 tuần trước tôi sẽ về nhưng vì ngay chiều tối thứ 6 được nghỉ sớm đột xuất lại tiện xe của anh sếp cùng về Hà Nội nên tôi đi cùng luôn. Vì muốn tạo bất ngờ cho người yêu nên tôi về mà không báo trước, cô ấy chỉ biết rằng sáng thứ 7 tôi sẽ về thôi.

Hí hửng về tới phòng thì người yêu không ở đó, tôi chỉ nghĩ chắc cô ấy đi làm về muộn hoặc bận việc gì đó thôi. Tôi đi chợ nấu bữa cơm toàn món ngon mà bạn gái thích, bí mật chờ cô ấy về ăn cùng.

Đợi mãi tới gần 10h tối không thấy cô ấy về nên tôi đành gọi điện thoại hỏi. Tuy nhiên gọi hơn chục điện thoại bao gồm cả zalo, facebook nhưng không có phản hồi. Tôi sốt ruột gọi điện cho đồng nghiệp thân của người yêu nhưng cô bạn ấy nói: Nó tan làm từ sớm, về lâu rồi anh ơi.

Chê vợ không thơm bằng người cũ mà cô ấy bảo thẳng: Thật ra số phút yêu của anh chỉ bằng nửa người ấy

Gọi mãi không được, tới nửa đêm mệt quá nên tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Tới 7h sáng tỉnh dậy vẫn chưa thấy bạn gái về tôi lại gọi điện. Lúc này đầu dây bên kia mới hồi âm:

“Anh về chưa, đêm qua em đi nhậu cùng bạn mệt quá về ngủ quên mất không biết anh gọi. Xin lỗi chồng yêu nhé”.

Tôi không nói gì chỉ bảo:

“Uh, vậy mình nói chuyện sau”.

Bạn gái tôi về tới phòng thấy tôi đã ở đó rồi thì hốt hoảng lúng túng không nói được câu nào, cứ ấp a ấp úng. Tôi vẫn im lặng không nói gì, cảm thấy không khí căng thẳng nên cô ấy lên tiếng:

“Thật ra hôm qua nhậu xong mệt quá nên em về nhà chị đồng nghiệp ngủ nhờ, sợ anh trách nên em không muốn kể”.

Để ý kỹ bạn gái tôi thấy váy áo xộc xệch, tóc tai bù xù, đặc biệt là sau gáy có vết cắn khá rõ, vẫn in hằn dấu răng. Trong khi tôi biết chắc chắn hôm qua công ty cô ấy không hề có cuộc liên hoan nào.

Không giữ nổi bình tĩnh, tôi kéo mạnh váy người yêu xuống, đẩy cô ấy ra đứng trước gương rồi bảo:

“Cô giải thích rõ vết cắn sau gáy này đi”.

Bạn gái tôi ấp úng, nhưng vẫn khăng khăng là lúc say ai đó đã làm thế để trêu đùa chứ không hề có ý gì. Tuy nhiên vào nhật ký zalo của bạn gái tôi thấy có cuộc gọi nhỡ từ người bạn trai cũ còn chưa kịp xóa.

Sự thật rõ ràng vậy rồi nhưng cô ấy không nhận, theo mọi người tôi phải làm thế nào, có nên tin vào những lời giải thích của bạn gái không?.

hình ảnh