Quá khứ tôi đã từng sai lầm trong tình yêu vì đi quá giới hạn. Cũng vì quá tin người nghĩ rằng yêu rồi sẽ cưới nên chủ quan buông thả. Ai ngờ sau 3 lần quan hệ thì anh ấy bỏ tôi đi lấy vợ với lý do bố mẹ bắt ép, anh không làm gì được.
Mãi hơn 1 năm sau tôi mới gặp và quen người chồng mới cưới bây giờ. Chúng tôi yêu nhau 6 tháng thì cảm thấy rất hợp nhau, anh cũng rất tốt với tôi. Chúng tôi đã về nhà nhau ra mắt và được gia đình 2 bên rất ủng hộ. Hứa hẹn được ngày sẽ tổ chức đám cưới.
Sau đó quay lại thành phố làm việc, anh ngỏ ý muốn mối quan hệ gần gũi hơn nên muốn đề nghị khi nào rảnh sẽ tới phòng trọ của tôi ngủ. Tôi suy nghĩ 3 ngày sau đó đồng ý vì sớm muộn gì cũng tổ chức đám cưới thôi. Hơn nữa tôi tin tưởng anh là người đàn ông tốt.
Hôm anh đến phòng tôi, trước lúc chúng tôi quan hệ, tôi có nằm nói chuyện với anh. Vì đã suy nghĩ từ trước rồi nên tôi quyết định kể cho anh nghe về quá khứ của mình. Tôi chẳng giấu anh điều gì nên chuyện này tôi cũng muốn nói rõ ràng cho thoải mái. Tính tôi là không giữ được bí mật ở trong lòng.
Nghe kể xong tôi để ý thấy anh có sốc 1 chút, nhưng sau đó lại nhẹ nhàng an ủi: Không sao đâu, anh không quan tâm việc này, dù sao em nói thật cho anh là tốt rồi.
Từ sau đó thấy anh vẫn đối xử với tôi bình thường nên tôi không suy nghĩ nhiều nữa. 6 tháng sau chúng tôi cưới, 1 đám cưới nhỏ chỉ 20 mâm. Không phải vì chúng tôi không có tiền mà điều kiện xã hội lúc ấy không cho phép mở rộng. Tôi vô cùng hạnh phúc về chồng và đám cưới đó của mình. Tôi hi vọng tương lai của chúng tôi sẽ tốt đẹp lên từng ngày.
Vậy nhưng 2 ngày sau cưới chồng lập tức trở mặt. Tôi lại gần ôm ấp bị anh đẩy ra rồi bảo: “Cô hết đát rồi, giờ cút khỏi nhà tôi ngay”.
Tốc ấp úng hỏi anh sao lại thế thì anh bảo:
Tôi không bao giờ chấp nhận loại đàn bà hư hỏng như cô. Cô lừa tôi nên tôi muốn chơi lại cho cô hiểu cảm giác thôi. Giờ thì biến đi, thật kinh tởm.
Vậy là chấm dứt mối quan hệ này, thật chóng vánh. Nhưng tôi vẫn năn nỉ xin anh cho ở lại một thời gian vì vừa cưới xong mà về nhà đẻ luôn e rằng bố mẹ tôi sẽ không chịu nổi mất.
Tôi đang lên kế hoạch ly hôn sao để giảm tối đa tổn thương cho mình. Giờ chúng tôi sống với nhau như 2 người dưng, mọi người cho tôi lời khuyên với ạ.