Tôi được sếp mời về công ty làm trợ lý cho chị ấy cách đây 5 tháng. Chúng tôi quen nhau trong 1 phòng tập Gym. Qua mấy buổi trò chuyện, chị ấy nói đang cần tuyển trợ lý, thấy bằng cấp của tôi phù hợp nên gọi tôi về làm với mức lương gấp rưỡi ở chỗ cũ.

Gã trai ngoại tỉnh, vừa ra trường đứng trước một đề nghị hấp dẫn như vậy, tất nhiên tôi không dại gì chối từ. Chỉ sau 1 đêm suy nghĩ, tôi quyết định đầu quân làm trợ lý cho chị.

hình ảnh

Đúng như thỏa thuận, về làm cho chị ấy lương bổng, chế độ đãi ngộ chị trả tôi khá ổn. Đặc biệt, chị tỏ ra khá trọng dụng tôi không chỉ trong công việc mà mỗi khi có chuyện buồn vui, chị đều tìm tới tôi tâm sự như hai chị em. Nói chung, trong lòng tôi đã xem chị là 1 người chị gái.

Lại nói tới hoàn cảnh của sếp, tôi cũng thấy thương. Vợ chồng chị ấy ly thân cách đây 4 năm, nghe đâu chồng gái gú lại có tính vũ phu. Hai vợ chồng không tìm được tiếng nói chung nên hiện mỗi người sống một nhà, chưa ly hôn là vì vướng cô con gái. Cũng bởi chán nản với hoàn cảnh nên sếp quay sang lấy công việc làm niềm vui. Có khi cả ngày chị ấy ở công ty chẳng về nhà. Con gái ở với ông bà ngoại.

Hôm qua tôi đi với sếp cả ngày để bàn việc với đối tác, ký hợp đồng quảng cáo mới. Xong việc, tôi về nhà còn sếp quay lại công ty. 10h đêm đang chuẩn bị ngủ thì sếp gọi điện bảo tôi tới công ty có việc gấp cần bàn.

Nghĩ chắc hợp đồng lúc chiều có vấn đề lên tôi phóng đi luôn. Không ngờ vừa mở cửa công ty, sếp đã lao lại ôm ghì lấy em hôn lấy hôn để rồi thủ thỉ:

 “Chị thật sự rất cô đơn. Em hãy là chỗ dựa cho chị được không. Chỉ cần em đồng ý bên cạnh chị, nhất định chị sẽ không để em thiệt. Ngay ngày mai, chị sẽ làm quyết định tăng lương cho em”.

Cố gắng lắm tôi mới “gỡ” được nụ hôn của chị. Đợi chị bình tĩnh lại, tôi phân tích nói chuyện thẳng thắn:

“Em rất quý chị nhưng lời đề nghị ấy em không thể chấp nhận. Em hiểu sự trống trải trong lòng chị song tuyệt đối không thể đứng ra lấp khoảng trống ấy. Chị nên tìm 1 người hợp với chị hơn em”.

Tôi dứt khoát cự tuyệt để lên xe về. Sáng sớm dậy chị đã nhắn tin xin lỗi chuyện đêm qua rằng chị buồn quá, mất kiểm soát nên hành động thiếu suy nghĩ. Song thật tình sau chuyện ấy, tôi không muốn tới công ty giáp mặt chị nữa. Tôi đang tính chuyện đổi chỗ làm mà còn do dự sợ làm thế quá tuyệt tình. Theo mọi người tôi nên làm sao?

hình ảnh