Hôm qua lại xem clip đánh ghen của các chị mà em ngán quá. Em cũng đã trải qua cảnh bị giật chồng nên thấu hiểu, đau và điên lắm chứ. Nhưng hùng hổ kéo đi đánh đấm thì được cái gì. Em tạng người đã yếu, có khi chẳng đánh được còn bị đấm ngược lại ấy chứ.

Được cái em rất điềm tĩnh, không xốc nổi nên phải dùng đến mưu. Lúc đầu biết chồng cặp bồ, em có nhắc nhở nhẹ nhàng, răn đe rồi cảnh cáo đủ kiểu:

“Còn để em phát hiện ra thì chỉ có tan cửa nát nhà thôi đấy”

“Ừ, anh hứa từ nay không dây dưa gì với ai nữa, em đừng có lo”

Ok, em tha thứ cho một lần, nghĩ chồng cũng biết suy nghĩ, đàng hoàng nghiêm túc trong chuyện này nên em bỏ qua. Thế nhưng lần này em lại phát hiện ra chồng cặp kè với một em khác. Anh là người làm ăn, mối quan hệ rất phức tạp, thế nên cứ nghĩ là dựa vào đó ngoại tình thoải mái mà vợ không phát hiện ra.

Em cũng ngấm ngầm thuê người theo dõi, tốn bao tiền mới hack được tin nhắn của anh với ả. Toàn những câu chát sặc mùi tình ái mới a cay chứ. Em vẫn chưa biết phải xử lý sao thì hôm đó chồng bảo:

“Tuần này công ty anh có hợp đồng bên Nhật Bản, anh phải đích thân đi giao dịch em ạ.”

“Vâng ạ, anh đi mấy ngày?”

“Chắc phải 1 tuần”

"Vâng, anh cứ đi đi".

Vợ 40 tuổi, bồ mới 21, mỗi người một kiểu nhưng tôi chiều tất, chỉ cần tiền là trong ấm ngoài êm

Em vào hệ thống xem thì thấy cô bồ chồng gửi đến tin nhắn 2 mã vé bay đi Thái Lan chứ không phải Nhật Bản. Chồng em còn bảo ả:

“Em yêu thích đi những chỗ nào cứ lên lịch rồi anh đưa em đi.”

“Em thích đi tắm bùn này, chơi ở Chiang Mai, ăn các loại đặc sản bên đó.”

“Ok, mình có 1 tuần cơ mà, em nhớ đem nhiều bikini nha để anh ngắm”

Đọc tin nhắn của họ mà em gần như tăng xông. Cưới nhau từng ấy năm, chưa bao giờ anh có những lời nào ngọt ngào với vợ như thế. Hôm sau, biết chắc chồng với bồ giờ đang vi vu bên Thái rồi, em đi thuê luôn thợ làm cái biển bán nhà đỏ chót, to đùng treo giữa cổng. Rồi em cũng lên facebook rao luôn:

“Bán nhà 2 mặt tiền, giá khởi điểm 10 tỷ.”

Đến tối em thấy chồng gọi về, bảo đang ở Nhật. Em chụp luôn cái ảnh biển bán nhà rồi bảo:

“Anh cứ đi tắm bùn với bồ cho thoải mái đi, tôi đang bán nhà, lấy tiền 3 mẹ con tiêu cho sướng thân.”

“Em... em nói cái gì thế?”

Chắc hắn mở facebook xem rồi gọi lại đến cháy máy luôn. Em mặc kệ không thèm nghe vì lúc đó có rất nhiều cuộc của khách, môi giới các kiểu gọi đến để đặt lịch xem nhà.

Tất nhiên là nhà của chung nên mình em không bán được, chỉ nắn gân chồng thế thôi. Nhưng em đã viết sẵn đơn ly hôn rồi, căn nhà này đằng nào chẳng bán để chia tài sản. Bọn em có công ty chung, nhà chung và sổ tiết kiệm chung, chia đôi tính sơ sơ em cũng có 15 tỷ trong tay.

Trước nay em cố gắng vun vén, tiết kiệm cho tương lai, nhưng giờ chồng không chung thủy thì em cũng chả việc gì phải bo bo giữ đó cho đứa khác hưởng nữa. Tốt nhất cứ chia ra rồi em tiêu cho sướng cái thân mình và các con.

hình ảnh