Tôi ly hôn người chồng đầu tiên do anh ta cờ bạc, rượu chè gái gú rồi về nhà đánh vợ. Cưới được hơn 1 năm thì tôi ly hôn. Tôi lấy người chồng thứ 2 sau đó có 1 con gái 2 tuổi thì 2 vợ chồng lại ly hôn do anh ta quá vô tâm, không quan tâm tới vợ con chỉ biết bản thân mình.

Suốt lúc bầu bí chồng không hề đưa vợ đi khám 1 lần. Tới lúc vợ đẻ cũng không nấu cho vợ được bữa cơm hay cho con được bữa bột. Tệ hơn nữa là có đồ ăn ngon còn tranh ăn cả phần của con. Tôi lại quyết định ly hôn.

Tôi ra ngoài thuê trọ ở riêng, 2 mẹ con ở với nhau. Tôi gửi con đi học còn mình đi làm. Trrải qua bao nhiêu khó khăn, cay đắng tôi quyết định mình sẽ vì con mà cố gắng gấp 5, gấp 10 so với trước.

Tuy nhiên công việc văn phòng tôi làm chỉ đủ để mẹ con sống qua ngày chứ không dư giả gì. Thậm chí nhiều tháng con ốm đau, đi viện tôi còn phải đi vay thêm tiền, cuộc sống vì thế mà vô cùng khó khăn.

Con gái 4 tuổi tôi gửi về ngoại để chuyên tâm ở thành phố làm việc, tiết kiệm tiền. Tuy nhiên con gái vừa về được 3 tháng thì tôi mất việc. Tiền lương không còn, tôi phải long đong lật đật đi xin việc mới. Cuộc sống thật khó khăn biết bao.

Suốt thời gian ly hôn có rất nhiều mối quan hệ bên ngoài tìm đến có ý muốn xây dựng ra gia đình với tôi nhưng tôi không đồng ý. Tôi không muốn lấy chồng, nói đúng hơn là sợ. Tôi muốn kiếm tiền và làm một người mẹ đơn thân thành đạt. Tuy nhiên ước mơ với thực tế quá xa vời, hiện thực quá phũ phàng, tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thấy khởi sắc.

Cho tới giờ là được 5 năm năm làm mẹ đơn thân, nhưng ước mơ vẫn bỏ ngỏ, con vẫn phải ở với ông bà ngoại, tôi vẫn phải đi ở trọ, hàng tháng vẫn phải tích cóp từng đồng tiền tiết kiệm.

Sau bao vất vả cuối cùng tôi quyết định thay đổi bản thân, cặp với đại gia mong 1 bước lên tiên. Phải rồi, tôi có nhan sắc, họ có tiền lại có nhu cầu, tại sao chúng tôi không trao đổi cho nhau để được cái mình muốn.

Nhiều người có thể sẽ chửi tôi là thực dụng, đạo đức suy đồi, nhưng mệnh ai người ấy sống, tôi cũng hết cách rồi. Tôi còn phải lo cho con và lo cho tương lai của mình nữa chứ. Cứ mạnh dạn thay đổi đi, biết đâu cuộc đời sẽ nở hoa, cuộc sống bế tắc vì thế mà không còn nữa.

hình ảnh