Mới đây, khi Ban Vận động cứu trợ Trung ương đăng tải hơn 12 nghìn trang sao kê chi tiết danh sách các tổ chức, cá nhân ủng hộ bà con vùng bão lụt. Có những dòng chuyển khoản 10k, 30k khiến người ta cảm thấy xúc động vô cùng.

"Quyên góp sau bão số 3. Cháu không có nhiều và đây là tấm lòng của cháu, mong mọi người vượt qua được sự khủng hoảng này ạ", một bé nhắn gửi. 

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

Một em bé khác cũng gửi tiền kèm lời nhắn: "Con chỉ có ít thôi nên mong mọi người ở miền Bắc khắc phục cơn bão ạ"

Nhiều bạn nhỏ dành ra vài chục nghìn ăn sáng ủng hộ lũ lụt nữa, đọc mà thấy đáng yêu làm sao. Xuất phát từ tấm lòng, dù ít dù nhiều đều đáng quý. Mỗi người một hoàn cảnh, không phải ai cũng có điều kiện để ủng hộ nhiều. Có những bạn chỉ ủng hộ mấy nghìn hoặc mấy chục nghìn nhưng biết đâu, tại thời điểm đó, đó là tất cả những gì bạn ấy có. Tấm lòng của các em nhỏ thật đáng quý, đáng trân trọng.

Mọi người đều cảm nhận được rằng, những dòng chuyển khoản này tuy số tiền không lớn nhưng dường như đã là tất cả những gì mà 'người gửi' có thể có. Các em học sinh chia sẻ số tiền mà mình có thể ủng hộ đồng bào khó khăn cùng tất cả tình cảm đáng trân quý.

hình ảnh

Không chỉ gửi tiền, em còn cẩn thận nhắn gửi đôi dòng tâm sự mà ai đọc cũng cảm thấy em bé này chắc chắn được giáo dục rất tốt từ gia đình và thầy cô. Biết yêu thương và chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn hơn mình dù bản thân cũng không có nhiều tiền. 

Góp gió thành bão, mỗi một tấm lòng của mọi người chính là động lực giúp người dân ở vùng lũ vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả sau bão số 3 Yagi. Đọc những lời tâm sự này, ai cũng cảm thấy thêm yêu đời, tin tưởng vào những điều nhỏ bé nhưng vô cùng ý nghĩa. 

hình ảnh

Cư dân mạng phát hiện nhiều trường hợp chuyển tiền ít nhưng lại cố tình chỉnh sửa ảnh rồi khoe lên mạng với số tiền gấp nhiều lần để làm màu, ảnh: dSD

MTTQ cũng vừa công khai thống kê số tiền ủng hộ qua số tài khoản Vietcombank 0011001932418 từ ngày 1-9-2024 đến ngày 10-9-2024, với trên 12.000 trang trên Fanpage của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tính đến 17 giờ ngày 12-9-2024, số tiền các tổ chức, cá nhân đã chuyển về tài khoản của Ban Vận động cứu trợ Trung ương là 527,8 tỷ đồng.

“12.000 trang. Đỉnh thật sự, mà máy mình không load nổi để xem được hết. Mọi người vào trang drive này trên máy tính, ấn Ctrl+F rồi nhập dòng chữ số sau Ref ở trong tin nhắn ngân hàng gửi, là sẽ tự tìm thấy chính mình”, tài khoản Đinh Tuấn Nghĩa hướng dẫn mọi người tra cứu ủng hộ của mình trên Fanpage của MTTQ.

Việc công khai sao kê này được người dân ủng hộ, nhằm minh bạch các khoản ủng hộ đồng bào. Nhiều ý kiến đều bày tỏ mong muốn rằng tất cả số tiền ủng hộ này sẽ sớm đến được với đồng bào, để sửa sang lại cầu, đường, trường, trạm, để khắc phục phần nào những mất mát về vật chất và tinh thần, đặc biệt là với những bà con bị mất người thân, bị sập nhà, bị mất trắng mùa màng… Nhân dân cả nước đều mong cuộc sống bà con sớm được tái thiết; cầu mong thiên tai đi qua, bình yên cho đất nước, dân tộc Việt Nam.

Tài khoản Đỗ Thị Mai Chi để lại bình luận trên Fanpage của MTTQ: “Tự dưng cái tên nhỏ bé của chính mình được có trong danh sách, thấy may mắn, tự hào vô cùng khi được là công dân Việt Nam, được chung đồng lòng cùng nhân dân cả nước hướng về đồng bào”.

Bạn Hùng Việt nêu ý kiến: “Hay quá, MTTQ bây giờ có sẵn sao kê, mai mốt có thêm sao kê chi tiêu nữa là dân an tâm mà gởi niềm tin vào MTTQ”. Sau lần công khai sao kê này, số tiền gửi về MTTQVN có thể sẽ tăng vọt so với mọi cuộc vận động trước đây.

hình ảnh

Trường hợp cư dân mạng phát hiện một người chuyển tiền ung hộ 30 nghìn nhưng lại đăng lên mạng là mình ủng hộ 30 tỷ, ảnh: DS

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng mong muốn MTTQ sẽ tiếp tục công khai các khoản chi từ nguồn ủng hộ để nhân dân cả nước giám sát việc sử dụng nguồn ủng hộ này. Có công khai, minh bạch mới biết tiền đi đâu, về đâu, đang ở chỗ nào để toàn dân giám sát.

Đáng chú ý, từ đêm 13-9 qua đến nay, cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm đến danh sách sao kê tiền ủng hộ mà MTTQ đã công bố với việc có nhiều khoản ủng hộ mang tính chất “vô lý”. Sao kê cho thấy số tiền ủng hộ của một số tập thể chỉ là 2.000, 10.000. 20.000 đồng, từ đó cộng đồng mạng nghi vấn: liệu có hay không việc “ăn chặn” tiền ủng hộ trước khi chuyển khoản đến tài khoản của MTTQ?

Một số cộng đồng mạng còn chỉ ra không ít trường hợp người nổi tiếng công khai trên trang cá nhân ủng hộ đồng bào nhiều tiền, nhưng tại sao kê thì chỉ là số tiền rất ít ỏi.

Tài khoản Nguyễn Thị Mai Lan bình luận: “Phông bạt cho bản thân thì chỉ là trò cười, nhưng thấy rất nhiều cá nhân thay mặt tập thể mà ủng hộ 10.000, 20.000, cả tập thể không thể nào có con số ấy. Đấy là lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, mong pháp luật làm cho ra nhẽ vụ này. Mỗi năm không chỉ có bão lũ mà còn rất nhiều đợt ủng hộ khác cho người nghèo cho thương binh liệt sĩ, nếu họ làm như vậy thì có thể đã làm nhiều lần rồi”.

Cộng đồng mạng gọi đây là “đại hội check VAR”, nhằm bớt các thành phần “sống ảo”…

Nhân dịp này, nhiều ý kiến cũng cho rằng trong thời đại 4.0, tốt nhất là cấm thu các khoản ủng hộ bằng tiền mặt, đề nghị gửi toàn bộ vào tài khoản để công khai minh bạch, kiểm toán cũng dễ dàng...