Hồi nhỏ tui thích mấy chương trình khoa học dành cho thiếu nhi như Em yêu khoa học, C’est pas Sorcier… nên mới tiểu học là tui có lòng yêu khoa học kỹ thuật ước mơ lớn lên làm nhà khoa học hay kỹ sư. Sau khi lớn lên gia đình tui qua Mỹ định cư, tui học đại học chuyên ngành kỹ sư hóa học nên không những được tiếp thu tinh hoa khoa học kỹ thuật từ toán học, vật lý, hóa học, sinh học, kỹ thuật, kỹ năng làm thí nghiệm nghiên cứu khoa học mà còn cả lịch sử, chính trị, kinh tế, xã hội Mỹ nhất là hiến pháp, thể chế liên bang, tam quyền phân lập, và Bill of Rights. Nên bây giờ mỗi khi rảnh rỗi bên cạnh sách tài liệu chuyên môn kỹ thuật thì tui vẫn miệt mài học thêm hóa học, lập trình, thuyết tương đối, nhiệt động lực học, cơ học lượng tử, virus học, và còn thêm sách lịch sử, chính trị, triết học phương Tây…. để mở rộng tầm hiểu biết và nâng cao kiến thức một cách toàn diện.

Vậy mà về VN chơi gặp 10 người thì hết 9 người từ già trẻ bé lớn, tầng lớp lao động chân tay đến trí thức như thầy giáo mở miệng là hỏi “khi nào lấy vợ, khi nào đẻ con, hơn 30 tuổi chưa có vợ là trễ rồi…” Tui phản ứng lại thì chửi tui mất dạy này nọ trong khi tầm nhìn, kiến thức trình độ, bằng cấp của tui hơn họ xa. Họ thấy tui quan tâm về chính trị thì cấm tui nói đến, họ nói tui phản này nọ, hay nói tui đẻ ở VN thì mãi là người VN (dù tui có quốc tịch Mỹ) không được chê VN. Trong khi đó con cháu mấy người đó lấy vợ lấy chồng sớm nên không học hành đến nơi đến chốn phải đi làm công nhân, chạy grab chạy xe ba gác, buôn thúng bán bưng, hay xuất khẩu lao động qua Nhật, Hàn, Đài làm culi, con cái thì nheo nhóc, không đủ trình độ nuôi dạy tụi nó. Tui nói ước mơ của tui là thành nhà khoa học thì cả đám bàn lùi, dùng đủ lời lẽ và cách thức để làm nhục chí tui như “mơ xa quá, làm chuyện viễn vông ở trên mây, hơn 30 tuổi là trễ rồi, bằng tuổi mày người ta có vợ con hết rồi…” chứ không có ủng hộ động viên tui cố gắng phấn đấu đạt được ước mơ. Đây là tư duy đàn cua trong chậu, thấy con nào muốn ngoi lên thoát khỏi cái chậu thì cả đàn kẹp chân kẹp càng lôi xuống để dốt nát tăm tối giống bọn họ.

Thêm nữa là đi đâu cũng thấy thiên hạ bàn đất đai nhà cửa, đầu cơ thổi giá bds hay lừa đảo up bô như mấy trung tâm tiếng Anh lừa đảo chiếm đoạt tiền học phí của học viên. Ngoài ra thì đại bộ phận dân chúng tối ngày cắm mặt vô mấy cái game show hài nhảm, yêu đương hẹn hò, hay mấy chanel nhảm nhí, giang hồ mạng, TikTok. Mỗi năm tổ chức mấy chục cuộc thi hoa hậu hoa khôi chỉ giúp nâng giá đổi đời cho mấy con cave và làm chỗ giải trí cho tụi đại gia. Đến cả đám tri thức toàn là mua bằng hay tiến sỹ giấy không có nghiên cứu gì, chưa kể là mấy cái luận án tiến sỹ nhảm nhí như tiến sỹ cầu lông, hành vi nịnh, hay cải cách tiếng Việt. Về văn hóa đọc thì VN nhất là giới trẻ đọc rất ít sách, có đọc cũng là ngôn tình, tiên hiệp, xuyên không hay self-help, dạy làm giàu chứ ít ai đọc sách khoa học kỹ thuật, chính trị, triết học…

Một nước 100 triệu dân có lịch sử mấy ngàn năm mà sao dân trí thấp tè lè, văn hóa giáo dục yếu kém, khoa học kỹ thuật tụt hậu, con người tư duy mãi ở sau lũy tre làng con trâu đi trước cái cày theo sau, chỉ biết ăn nhậu, đẻ đái, xướng ca hát hò, hay phân lô bán nền vậy mà còn sĩ diện, tự ái, tự hào ngạo nghễ tưởng như VN là cái rốn của vũ trụ thích chê chửi Mỹ, châu Âu, Nhật, Hàn, TQ….. chứ ai nói gì về VN dù là sự thật thì cả đám tự ái sĩ diện giãy nảy chống chế rồi chửi ngược lại người khác như câu “tranh công chối tội, đổ lỗi thanh minh” chứ không bao nhận cái sai, yếu kém của bản thân và dân tộc rồi cố gắng sửa đổi, học tập trau dồi cải thiện để tiến bộ bằng bạn bè và các cường quốc phát triển.

https://www.reddit.com/r/TroChuyenLinhTinh/comments/17gim32/tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BB%99_d%C3%A2n_tr%C3%AD_vn_qu%C3%A1_th%E1%BA%A5p/?rdt=35453