Câu chuyện hy hữu về mẹ vợ cưới… vợ mới cho con rể cũ, sau đó bà còn cho phép đôi vợ chồng này sống cùng nhà đã khiến nhiều cư dân mạng ngỡ ngàng và nể phục. 

Mới đây, đọc trên VietNamNet, mình quá đỗi xúc động và bất ngờ trước câu chuyện của bà Lê Thị Sáu (59 tuổi, ở huyện Quốc Oai, Hà Nội). Khi con gái và chồng mâu thuẫn rồi ly hôn, bà Sáu đã giữ con rể cũ ở lại sống cùng, thậm chí còn tác hợp để anh đi thêm bước nữa. 

hình ảnh

Anh Lịch kết hôn với người vợ mới. (Ảnh: VietNamNet)

Chia sẻ trên VietNamNet, bà Sáu cho biết, hàng xóm hay nói đây là “chuyện lạ có thật”. Cách đây gần 1 tháng, phía gia đình đàng gái đã đến ăn hỏi và có người nói: “dù đã sống đến 80 năm trên đời nhưng chưa từng chứng kiến chuyện nào như thế này”. 

Khi biết mẹ vợ cũ của anh Lịch tác hợp chuyện hôn nhân, gia đình đàng gái đã muốn xem mặt bà Sáu. Bà cũng theo con rể cũ qua nhà vợ mới để thưa chuyện và được nhiều người chúc mừng, ủng hộ cuộc hôn nhân mới. 

Trước khi anh Lịch (33 tuổi) đi thêm bước nữa, cách đây 10 năm, anh đã quen biết chị Hương - con gái của bà Sáu và cả hai tiến tới hôn nhân. Bà Sáu từng tâm sự thẳng thắn với chàng rể: 

“Nhà bác chỉ có 2 cô con gái. Chị lớn đã đi lấy chồng, chỉ còn lại cô em nên bác muốn ‘bắt rể’. Cháu có về đây ở rể để sau này trông nom bác được không?”. 

Anh Lịch không nghĩ ngợi nhiều, đồng ý yêu cầu ở rể của nhà gái. Anh chia sẻ: “Mình nghĩ ở đâu cũng được. Nhà mình có hai anh em trai, mình là em. Bố mẹ mình cũng đồng ý và mừng cho các con thôi chứ cũng không e ngại gì chuyện ở rể”.

hình ảnh

(Ảnh: VietNamNet)

Đôi bên đã thống nhất với nhau trong êm đẹp và đám cưới diễn ra. Vợ chồng anh Lịch và Hương đã sống hạnh phúc, đón 2 bé gồm 1 trai và 1 gái. Tuy nhiên, theo lời anh Lịch kể, cách đây 3 năm, chị Hương học nghề spa và dần dần có thay đổi về quan điểm sống. 

“Chắc cô ấy được va chạm nhiều hơn nên cách nhìn cuộc sống cũng khác đi. Cô ấy nói chúng tôi không hợp nhau. Từ cách xưng hô, ứng xử với chồng cũng khác hẳn. Hai bên thi thoảng có lời ra tiếng vào”, anh Lịch kể. 

Thấy các con lục đục, bà Sáu nhiều lần khuyên ngăn, mong muốn các con “chín bỏ làm mười” để cùng nuôi dạy con cái nên người. Tuy nhiên, chị Hương vẫn một mực đòi ly hôn và đơn phương nộp đơn lên tòa. Bà Sáu xin tòa cho thêm thời gian để giúp các con hòa giải nhưng tình cảm của đôi vợ chồng ngày càng xa cách, không thể hàn gắn lại. 

Một thời gian sau, chị Hương dọn ra khỏi nhà, để lại 2 con cho chồng cũ, còn chị làm nghề spa cách đó khoảng 10km. Đã 2 năm qua, chị không về thăm nhà và chỉ đón con đi chơi 1-2 tuần một lần. 

“Mình càng níu kéo thì vợ càng đi xa. Tôi nghĩ, thôi thì buông bỏ. Bây giờ có giữ được chân cô ấy thì cũng chẳng giữ được trái tim cô ấy ở lại”, anh Lịch tâm sự. 

hình ảnh

Bà Sáu trao quà cưới cho con rể cũ và vợ mới của anh. (Ảnh: VietNamNet)

Cách đây 9 tháng, hai người đã ly hôn. Dù anh Lịch đã không còn là con rể nhưng bà Sáu cho rằng “tôi không có lý do gì để đuổi thằng Lịch ra khỏi nhà”. Dù không phải máu mủ ruột thịt nhưng bà rất quý chàng rể này vì cả hai chưa từng to tiếng sau 10 năm sống chung nhà. 

“Nó chẳng làm gì sai, cũng chẳng đối xử tệ bạc với mình. Nó còn đang nuôi nấng, chăm bẵm 2 đứa cháu mình”, mẹ vợ của anh Lịch trải lòng. 

Nghĩ vậy, bà Sáu đã nhận Lịch làm con trai thay vì con rể như trước. Bà đảm bảo cho anh được ở lại nhà, “nếu mẹ không đuổi thì con không phải đi đâu hết”. Chưa hết, bà Sáu còn thúc giục anh Lịch nên tìm người phụ nữ hòa hợp để kết hôn, thay vì sống cảnh “gà trống nuôi con”. Bà nhắn với “con trai”:

“Mày tìm hiểu kỹ càng xem ai người ta thương yêu được mình thì mẹ cưới cho. Mày lấy vợ về đây làm dâu mẹ, cùng nhau chăm lo nhà cửa, con cái. Mẹ có chỗ dựa lúc về già”. 

Bà Sáu chia sẻ ý định này cho con gái ruột. Bà cũng cho biết thêm, nếu sau này Hương cưới chồng mới, bà sẽ đứng ra lo cho con. “Một bên có vợ, một bên có chồng, như thế là vui vẻ”, người mẹ cho biết.  

hình ảnh

(Ảnh: VietNamNet)

Điều khiến mình càng thêm xúc động và nể phục tấm lòng, tình yêu thương của bà Sáu dành cho con là lúc anh Lịch cưới vợ mới, bà chu đáo chuẩn bị nhiều thứ như bao người mẹ lo cho con trai tân cưới vợ. Từ giường chiếu, chăn ga, gối đệm đến tủ quần áo đều được bà Sáu sắm mới. Tính sơ là khoảng 50 triệu đồng. Đến lúc các con làm lễ, bà lên trao một cặp nhẫn vàng và xem đó là “một chút tấm lòng của mẹ”. 

Kể thêm về Lịch, bà Sáu cho biết anh hiếu thảo, một tay chăm mẹ trong thời gian con gái của bà ra khỏi nhà. Bây giờ, bà có thêm dâu nên cảm thấy yên tâm hơn, chẳng may sau này có bệnh cũng có người lo lắng. 

Nói về con dâu mới, bà Sáu chia sẻ: “Sau này chưa biết thế nào, nhưng trước mắt thấy cháu hiền hậu, chu đáo. Mỗi lần xuống nhà, Dung đều tắm gội, nấu cơm, chăm sóc bọn trẻ như mẹ đẻ. Bọn trẻ con rất quý và quấn quýt với con bé. Chúng gọi luôn là mẹ Dung. Nhất là con bé thứ hai sống tình cảm, từ ngày có mẹ Dung là nó không ngủ với bà nữa. Lúc đi ngủ, nó còn bảo ‘mẹ Dung ôm con, cho con dễ ngủ nhé’”.

Bà cũng cho biết thêm, nếu sắp tới Dung - vợ mới của Lịch - có sinh con, bà sẽ xem đứa bé như cháu ruột của mình. 

Trước tình cảm, tình thương của mẹ vợ cũ dành cho mình, anh Lịch bộc bạch trên VietNamNet: 

“Tôi rất xúc động khi có một người mẹ như mẹ Sáu. Mẹ đã thương tôi như thế thì mai này chắc chắn tôi sẽ phụng dưỡng mẹ chu đáo để không phụ lòng mẹ chăm lo cho mình”. 

hình ảnh

Dõi theo câu chuyện này, mình rất nể phục trước suy nghĩ và tình thương của bà Sáu dành cho các con. Người mẹ không muốn con gái mình và con rể ly hôn nên hết sức khuyên can, thuyết phục. Khi không thể thay đổi tình hình, bà lại đón nhận con rể như con trai ruột của mình vì cho rằng anh chàng không sai quấy, thậm chí còn hết lòng chăm sóc bà.

Quyết định cho con rể cũ ở lại cùng nhà đã đáng nể, đằng này, bà Sáu còn tác hợp để con cưới vợ mới rồi cùng sống chung nhà. Cứ ngỡ chỉ có trong phim hay truyện nhưng hóa ra lại có ở ngoài đời thực. Mong rằng, các con sẽ hết lòng yêu thương, phụng dưỡng để đền đáp tình thương từ người mẹ tuyệt vời, có suy nghĩ cởi mở này.