Mọi người đã bao giờ nghe về câu nói: 'Họa do nói nhiều mà ra, phiền não do nghĩ nhiều mà thành' chưa? 

Thực ra, mình đã biết câu nói này từ 2 năm trước. Nhưng cho đến bây giờ, mới càng ngẫm càng thấy nó đúng. Điều đặc biệt của câu nói này là ở mỗi giai đoạn của cuộc đời, chúng ta sẽ càng hiểu ra những ý nghĩa sâu rộng của nó. Một đúc rút rất ngắn gọn nhưng có thể mang theo cả cuộc đời sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều đấy.

hình ảnh

Con người biết kiểm soát cái miệng của mình đã tránh được nhiều điều không hay, ảnh: SD

Giống như câu nói: "Họa từ miệng mà ra". Lời nhắc nhở ý nghĩa sâu sắc, khuyên nhủ con người cần cẩn trọng trong lời nói, suy nghĩ kỹ trước khi nói, tránh nói những lời ác ý, lời nói không suy nghĩ có thể gây tổn thương cho người khác hoặc dẫn đến những hậu quả không tốt.

Vì vậy, để tránh họa từ miệng mà ra thì cần cân nhắc kỹ lưỡng những gì mình muốn nói, tránh nói những lời vội vã, thiếu suy nghĩ.

Câu tục ngữ "Họa từ miệng mà ra" là một bài học quý giá về đạo đức trong giao tiếp. Mỗi người cần ý thức được sức mạnh của lời nói và sử dụng nó một cách cẩn trọng để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

hình ảnh

Cuộc đời sướng hay khổ đều là do suy nghĩ của mình tạo ra, ảnh: DSd

Cuộc đời khổ sở chính do suy nghĩ nhiều và ảo tưởng

Chỉ cần một lần xảy chân là cả đời cũng đã thất bại. Sống ở đời, đôi khi vơi đi mọi thứ đi một chút chính là chừa chỗ để chúng ta hạnh phúc. Bí quyết để sống tốt phần còn lại chính là bớt lo nghĩ, bớt vẩn vơ, tập trung hoàn toàn vào hiện tại là đủ.

Con Nhím không có bạn chơi cùng, nên nó quyết định mời các loài vật khác đến nhà chơi. Vậy nhưng, khi chuẩn bị gửi thư mời, lòng Nhím lại nặng trĩu lo lặng. Nó sợ Voi đến thì Voi sẽ giẫm nát cái nhà. Nó cũng sợ Cá Voi đến thì sẽ phun nước ngập hết rừng. Và trăm ngàn viễn cảnh u tối khác. Thế nhưng, bất chợt Chuột đến gõ cửa nhà Nhím. Nhím gác lại suy nghĩ sang một bên, và cả hai đã có một buổi chiều vui vẻ bên nhau.

hình ảnh

Hạnh phúc là một quá trình mà chúng ta tận hưởng nó từng ngày chứ không phải đích đến, ảnh: DSD

Thế nên sống ở đời, càng nghĩ nhiều lại càng tự làm khổ mình mà thôi. Cuộc đời này có nhiều thiên biến vạn hóa, đâu ai có thể đoán trước được tương lai. Không phải cứ giàu có là sẽ hạnh phúc.

Chỉ cần một lần xảy chân là cả đời cũng đã thất bại. Sống ở đời, đôi khi vơi đi mọi thứ đi một chút chính là chừa chỗ để chúng ta hạnh phúc. Bí quyết để sống tốt phần còn lại chính là bớt lo nghĩ, bớt vẩn vơ, tập trung hoàn toàn vào hiện tại là đủ.

8 điều hãy buông bỏ để cuộc sống hạnh phúc

1. Buông bỏ những sai lầm ở trong quá khứ, càng nghĩ về nó cuộc đời càng lối thoát.

2. . Buông bỏ những suy nghĩ tiêu cực, bi quan. Hãy luôn lạc quan, bình an sẽ tìm đến.

3. Buông bỏ sự nóng giận. Đừng để lời nói của chính mình khiến người khác tổn thương và bản thân mình cũng đau khổ.

4. Buông bỏ những ưu tư. Cuộc đời còn vô vàn những điều tuyệt vời, hãy tìm đến niềm vui để hạnh phúc mối ngày.

5. Buông bỏ sự kỳ vọng vào người khác. Ngay cả bản thân mình đôi lúc cũng khó hiểu, thế nên đừng bao giờ kỳ vọng vào người khác quá nhiều rồi lại cảm thấy thất vọng.

6. Buông bỏ suy nghĩ phải làm hài lòng tất cả mọi người. Bạn chỉ cần sống sao khiến bản thân thoải mái chứ đừng sống theo cách nhìn, phán xét của người khác.

7. Buông bỏ những dục vọng, tham lam. Càng tham lam càng mất hết. Hãy tự hài lòng với những gì mình đang có.

8. Buông bỏ sự tranh giành thua thiệt.

hình ảnh

Sống trên đời, hạnh phúc nhất chính là 'biết đủ', ảnh: dSd

Thế nào là hạnh phúc? Tôi còn nhớ cô tôi từng nói: "Biết đủ là hạnh phúc"

Con người ta thường mong "có được" nhưng lại không muốn "mất đi". Làm sao trách được khi đã có quá nhiều trải nghiệm cuộc sống? Nhưng đôi khi chính sự mất đi lại giúp bản thân nhận ra như thế nào là đủ.

Thời gian không phải để ganh đua hay sân si chuyện đời, chỉ là những yêu thương nhỏ bé cũng đủ khỏa lấp trái tim tổn thương của một người. Tôi từng thấy hạnh phúc của một người mẹ khi nhìn con mình đang ăn, cũng thấy nỗi đau sinh ly tử biệt của đôi vợ chồng già. Cuộc sống mỗi ngày đi qua luôn để lại trong tôi những mảng màu khó quên. Điều mình nhận ra là sự trân trọng giá trị cuộc sống, dừng lại đôi lúc để thấy bản thân cần chút thảnh thơi.

Biết đủ tình thương để chia sẻ đến mọi người. Biết đủ trí lực để phát huy đúng chỗ. Biết đủ chính là buông. Cuộc sống là vậy! Ý thức được bản thân cần gì và luôn cố gắng vì mục đích đó. Sống trọn với chính mình, biết đủ thường vui. Một cuộc sống không có sự tiêu cực luôn là niềm hạnh phúc đối với mỗi người. Thế nhưng, bao nhiêu hỷ nộ ái ố của cuộc đời là không thể đếm hết. Chỉ có việc ta sống cho ta, sống cho những người yêu thương ta. Sống thảnh thơi và tận hưởng những điều giản đơn nhất.