Khi giải cứu cô gái trẻ bị bố mẹ ruột nhốt vì cấm qua lại với bạn trai, nhiều người đã không thể kiềm được nước mắt. Thân hình cô gầy gò ốm yếu của cô gái bị bố mẹ bắt chia tay bạn trai đến đáng thương. 

hình ảnh

Quặn lòng cảnh cô gái bị bố mẹ ruột nhốt nhà kho suốt 6 năm: Cũ kỹ, tối tăm và cắn răng chịu

Xưa nay cha mẹ nào cũng mong muốn con cái được sống hạnh phúc nên không ngần ngại đầu tư, dốc lòng thương yêu con. Đó là chuyện hiển nhiên vì bao đời nước mắt vẫn chảy xuôi. Tuy nhiên câu chuyện đau lòng khi giải cứu cô gái bị nhốt trong thời gian dài bởi chính cha mẹ ruột lại phản ánh một thực tế xót xa khác, đôi khi chung máu vẫn tanh lòng đến đáng sợ. 

Cô gái trẻ bị cha mẹ bắt buộc chia tay bạn trai, sau đó cô đã bị họ nhốt vào căn nhà hoang cũ kỹ, ẩm thấp. Đến khi mọi người phát hiện, ai nấy cũng bàng hoàng và lập tức mở cuộc giải cứu cô gái bị cha mẹ nhốt ở nhà kho. Trước áp lực của dư luận, bố mẹ của cô gái đã phải nhún nhường và để mọi người đưa con đi bệnh viện. 

hình ảnh

hình ảnh

(Ảnh: Shanghaiist)

Bị giam giữ ở nhà kho trong thời gian dài nên cô gái gần như mất khả năng đi lại, đôi chân yếu ớt. Cô tỏ ra sợ hãi, ánh mắt ngây dại khi tiếp xúc với nhiều người lạ nhưng may mắn đã được giải cứu, đưa đến bệnh viện chăm sóc để hồi phục. 

Cha của cô vốn là một bác sĩ, còn người mẹ buôn bán hoa quả. Vào năm 2009, cô gái trẻ đã mang thai với bạn trai nhưng bị bố mẹ bắt bỏ và từ đó tâm lý của cô bị khủng hoảng nặng nề. Trong nhà lúc này có một người con trai út và được cưng chiều hết lòng, nên cô gái trẻ đáng thương đã bị bố mẹ nhốt vào nhà kho vì sợ con gái làm ảnh hưởng đến con trai. Họ lo sợ con gái có vấn đề về tâm thần sẽ làm hại nên hắt hủi, xa lánh và hành động mang nhốt vào nhà kho chẳng khác gì chối bỏ. 

hình ảnh

Ảnh: Shanghaiist

Khi mọi người phát hiện và báo cảnh sát nhưng lại không được can thiệp vì lý do mâu thuẫn gia đình. Thế là trong nhiều năm, cô gái trẻ bị nhốt trong nhà kho và được bố mẹ chừa cho một lỗ nhỏ để giao tiếp bên ngoài. Một người đàn ông lớn tuổi sống gần đó thấy mủi lòng nên thường mang đồ ăn cho cô. Bạn bè xa quê, lâu lâu về chơi cũng âm thầm mang đồ ăn đến thăm người bạn cũ ngây ngây dại dại vô cùng đáng thương.

Đến ngày mọi người xông vào giải cứu, trong căn nhà kho hoang tàn chỉ toàn rơm cỏ và nhiều rác xung quanh. Vừa bị ngăn cấm chuyện tình cảm, đã thế cô không được gia đình yêu thương, bảo bọc hay khuyên nhủ. Khi biết con có vấn đề thần kinh, bố mẹ của cô cũng đưa vào viện chữa trị nhưng họ cho biết là không thành. Thay vì dốc lòng dốc sức cứu con, chính bố mẹ ruột lại đối đãi với con gái còn thua cả người dưng, nhẫn tâm nhốt vào nơi tối tăm. Nếu không được mọi người may mắn giải cứu, có lẽ cuộc đời của cô gái trẻ cũng tối tăm, lụi tàn ngày trong căn nhà kho. 

hình ảnh

Ảnh: Shanghaiist

Mong rằng câu chuyện này chỉ là trường hợp cá biệt, bởi vì suy cho cùng con nào cũng là con, dù trai hay gái cũng là máu mủ do mình sinh ra. Đôi khi con cái có ngỗ nghịch, không nghe lời nên buộc phải áp dụng biện pháp mạnh tay, nhưng cũng cần tình thương để xoa dịu, khuyên can và giúp con chữa lành vết thương. Giả sử, cô gái đáng thương trong chuyện trên được bố mẹ yêu thương, thủ thỉ, cận kề bằng tình thương thì liệu có suy sụp, bấn loạn đến mức không còn bình thường như hôm nay? 

Cha mẹ cần thương yêu, giáo dục con bằng tình thương và thấu hiểu thì con cái cũng cần tỉnh táo. So về tuổi đời lẫn trải nghiệm, chính người lớn tuổi sẽ có “mắt nhìn người” và biết đâu là lựa chọn tốt cho con. Nhiều cô gái trẻ khăng khăng chọn theo cảm xúc, bỏ mặc lời can ngăn của bố mẹ để sau này hối hận. 

Nguồn tham khảo: Shanghaiist