Có ai đó từng nói, cà phê là loại thực phẩm kì diệu. Một ly cà phê phải trải qua nhiều bước mới được hình thành. Và tùy theo cách pha, lượng nước, cách rót cà phê mà bạn có thể tạo ra từng hương vị riêng.
Con người cũng thế, không ai có cuộc sống như nhau. Ngay cả cách mỗi người bước đi trên con đường của mình cũng khác. Như văn học Việt Nam từng có nhân vật Thị Nở, dù xấu đến mức ma chê quỷ hờn, cả làng không ai dám lấy thì vẫn còn đó một Chí Phèo biết rung động trước cái 'xấu lạ' nhưng chất chứa yêu thương. Để rồi, vì không thể thành đôi với người con gái mình yêu thích, gã đàn ông bị cả làng Vũ Đại ‘kinh tởm’ đã kết liễu đời mình.
Là phụ nữ, phải giấu kỹ 'vết thương lòng': Vì người bôi thuốc thì ít, kẻ xát muối quá nhiều
Hình minh họa (Ảnh: Vietgiaitri.com)
Hay lịch sử thế giới từng có câu chuyện về người phụ nữ tên Julia Pastrana sinh ra ở miền Tây Mexico. Ngay từ khi mới chào đời, Julia đã bị ảnh hưởng bởi hội chứng đột biến gen di truyền khiến khắp cơ thể đều bị bao phủ bởi một lớp lông dày như của loài khỉ.
Không những thế, cô còn bị bệnh tăng sản về nướu khiến cho lợi và môi, hàm trước của bà nhô ra như người nguyên thuỷ. Từ khi còn nhỏ, cô bé Julia đã luôn bị bạn bè, hàng xóm chê cười và xua đuổi. Họ sợ vẻ ngoài xấu xí của cô và còn đặt cho cô cái biệt danh “quái vật duy nhất của thế giới”.
Nhưng thực tế, Julia là một người phụ nữ tốt bụng, dịu dàng. Cô ấy rất thông minh, ham học hỏi, và có thể nói được ba thứ tiếng, bao gồm cả tiếng Anh. Julia thích đi du lịch, nấu ăn, may vá và luôn sẵn sàng giúp đỡ các nhà nghiên cứu tìm hiểu về cơ thể của cô.
Dù được mệnh danh là “người phụ nữ xấu xí nhất thế giới” nhưng sự nổi tiếng của Julia đã thu hút bao gã đàn ông tìm đến cô. Trong một cuộc phỏng vấn với báo chí, cô từng khẳng định đã từ chối hơn 20 lời cầu hôn từ những người đàn ông khác vì mặc cảm.
Hình minh họa (Ảnh: The Sun)
Đôi lúc, đời phụ nữ chát đắng như ly cà phê nguyên chất, có thể vì lý do của tạo hóa, lý do của số phận khiến họ chẳng thể lộng lẫy như một ly cooktail, chẳng thể ngọt ngào như một ly kem bơ, chẳng thể trong lành dịu mát như ly nước lọc tinh khiết.
Cuộc sống của họ, cứ thế chịu định kiến, chịu khinh bỉ, chịu thiệt thòi. Thế nhưng, ẩn sâu tâm hồn của họ là những điều ngọt ngào, những suy nghĩ thú vị, những cá tính rất riêng. Và rồi, chỉ những ai thật sự tinh tế, thấu hiểu mới nhận ra vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong ấy.
Có lẽ, cà phê đen không đường luôn tạo cảm giác “sốc” ngay từ khi nhấp ngụm đầu tiên. Vị của nó quá mạnh, tan trong miệng, đắng nghét. Thế nhưng nuốt vào trong, vị ngọt lại xuất hiện, đọng mãi khiến người thưởng thức khoan khoái và cảm thấy đã nghiện lúc nào không hay. Hình minh họa (Ảnh: Sohu) Tính cách đàn bà đôi lúc cũng ‘chát’ như thế.
Mới tiếp xúc nhiều sẽ thấy họ gai góc, kì lạ, khó bảo, khó hiểu. Nhưng chỉ một thời gian tìm hiểu, đàn ông nhận ra sự hấp dẫn của những điều khác lạ ở cô gái cá tính. Sự khác lạ ấy cũng chính là cái mới mẻ mà người đàn ông luôn kiếm tìm.
Có người nói, phụ nữ đắng như ly cà phê nguyên chất khó uống nhưng mê rồi lại không dứt được. Bởi nó không pha tạp, không trộn lẫn, mang hương vị rất riêng. Đàn bà ‘đắng’ một chút nhưng thẳng thắn, thật thà, không giả tạo, sống đúng với bản tính của mình, người đã hiểu họ sẽ càng yêu mến nhiều hơn.
Hình minh họa (Ảnh: The Guardian)
Lại nói, cà phê cũng mang triết lý của cuộc đời, cực trước nhưng sướng sau, cứ nếm được hết vị đắng cay, lại cảm thấy sự ngọt ngào còn đọng lại trên lưỡi. Hoặc đôi khi, chính tình yêu thương, sự lo lắng, quan tâm, chăm sóc của những người xung quanh sẽ là những viên đường cho cuộc sống. Nhỏ thôi! Nhưng nó có thể làm cho bạn cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng hơn.
Vậy nên, phụ nữ hãy cứ mạnh dạn mà sống như một ly cafe nguyên chất, dù có vị đắng, chua thanh, hơi chát, rồi sau đó sẽ là hậu vị ngọt bùi được lưu lại nơi đầu lưỡi. Hương thơm cafe phảng phất khiến người ta tỉnh táo và nhớ mãi khó quên.
Lúc đầu, nhìn ly cà phê đen đặc, không đá lại không đường, ai cũng ‘xin khất’. Nhưng với những kẻ sành cà phê chính hiệu, đây mới là thức uống hảo hạng nhất trên đời.
Cuộc sống của người phụ nữ đôi lúc cũng như ly cà phê ấy, bị từ chối và chê bai, gặp khó khăn rồi gian khổ, nhưng chỉ cần bạn có cá tính riêng, sống không thay đổi bản chất của mình, thì chắc chắn sẽ tìm được người biết thưởng thức.