Nước ta vốn có đường bờ biển dài với nhiều bãi biển lớn nhỏ, chưa dừng lại đó thì hệ thống kênh gạch, sông ngòi vô cùng chằng chịt. Bởi thế mà đem lại nhiều nguồn tài nguyên thủy hại sản cho người dân nước ta. Thế nhưng, cũng chính vì điều này mà theo như thống kê hàng năm ở nước ta có hơn 2.000 trẻ chết đuối mỗi năm đó các mẹ. Con số này khủng khiếp quá các mẹ à.



Bởi thế mà dù muốn dù không cha mẹ chúng ta tốt nhất là nên cho con đi học bơi đi ạ. Dù muốn dù không, thì thêm một kỷ năng, nhất là kỹ năng bơi lội thế này thì vẫn hữu ích cho các con mà phải không. Nhưng thực tế thì không phải cha mẹ nào cũng có thời gian hay điều kiện dạy con học bơi. Trong khi đó hiện tại ở nhiều trường tiêu học, nhất là ở những nơi chưa phát triển thì hồ bơi trẻ còn không biết nói gì đến việc học bơi. Mà lượng giáo viên dạy bơi ơ nước ta cũng hạn hẹp vô cùng các mẹ à.



Tuy nhiên, nếu không dạy bơi được cho con thì các phụ huynh cũng nên dạy cho con cách tự cứu mình khi chẳng may té xuống nước như thế này đi nè. Mà cách này ai chưa biết bơi cũng nên biết hết nha, kể cả người lớn chung ta cũng vậy. Thực hiện theo 4 bước làm này thì cơ hội sống sẽ cao hơn đấy.



– Không quẫy đạp mạnh để tránh mất sức và nhanh chìm.



– Bình tĩnh nhắm mắt, ngậm miệng, nín thở (có thể lấy tay bịt mũi) để phổi không bị sặc nước, để mặc nước đẩy người nổi dần lên, trở về tư thế bập bênh bán an toàn, đầu nổi sát mặt nước.



– Dùng tay hoặc chân làm mái chèo, quạt nước nghiêng đẩy đầu nhô khỏi mặt nước (hoặc quạt nước xiên, đẩy người bơi đi dễ dàng).



– Khi chuyển động lên xuống, tới trước hãy nhớ trên mặt nước há miệng to thở vào nhanh và sâu, dưới mặt nước ngậm miệng, thở ra từ từ bằng mũi hoặc bằng mồm.



Đó là những gì tôi tìm hiểu trên mạng về thực trạng trẻ em đuối nước ở nước ta. Rồi vô tình tìm được 4 cái bước tự cứu mình hữu ích thế này. Hy vọng các bậc làm cha, làm mẹ quan tâm đến con hơn 1 chút, nhất là lúc thời điểm nghỉ hè trẻ ở nhà thế này. Dạy con mấy cái này thì chẳng thừa thải chút nào đâu mà lo nha. Nhưng quan trọng hơn là vẫn nên dạy con mình học bơi đi nhé.