Nghĩ đến những việc làm của vợ dạo gần đây mà tôi thật sự rùng mình, tôi không tin mình lại đủ kiễn nhẫn để sống cùng người phụ nữ 2 mặt ấy gần 10 năm trời.

Bố mất sớm, từ khi tôi lấy vợ thì mẹ ở quê một mình. 2 lần con dâu sinh cháu mẹ đều muốn xuống chăm nom nhưng vợ tôi đều không đồng ý. Cô ấy chê bà già, lạc hậu, mắt mờ, chân chậm, bẩn thỉu… mặc dù sự thật thì không đến mức đó.

hình ảnh

Công nhận là ngày tôi mới kết hôn thì mẹ tôi có đôi phần sai khi cứ khăng khăng quan điểm “dạy con dâu từ thuở bơ vơ mới về”. Bà cậy là mẹ chồng nên uốn nắn vợ tôi từng li từng tí. Tuy nhiên, cô ấy không nghe mà chống đối ra mặt nên mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu ngày càng gay gắt. Đến nỗi vợ tôi tuyên bố: “Nếu anh không cùng tôi xuống Hà Nội thuê nhà ở thì chia tay”.

Lúc ấy, tôi nghĩ đó là cách duy nhất để hóa giải mối quan hệ giữa mẹ và vợ. Với lại từ nhà tôi xuống thành phố cũng không quá xa nên nếu muốn vẫn có thể về thăm mẹ bất cứ lúc nào. Mẹ tôi nói bà rất thất vọng với quyết định của tôi, đội vợ lên đầu không coi mẹ ra gì.

Cũng từ khi không phải sống chung với mẹ chồng, vợ tôi làm ăn buôn bán phất lên trông thấy. Hiện tại nhà tôi đang ở, xe tôi đang đi đều là nhờ công sức của vợ mua cho tôi. Cô ấy đúng chuẩn là người phụ nữ nhiều người đàn ông mơ ước khi giỏi việc nước, đảm việc nhà. Chỉ có điều là cô ấy quá coi thường, căm ghét mẹ chồng.

Tôi đã góp ý rất nhiều lần để vợ có thể hiểu mẹ tôi hơn, nhưng hễ tôi mon men nhắc đến mẹ thì cô ấy nổi khùng lên: “Anh nên nhớ đó là mẹ anh chứ không phải mẹ tôi. Mẹ tôi chết rồi. Tôi tốt với anh vì anh là chồng tôi, là bố của con tôi. Còn mẹ anh chẳng có nghĩa lý gì đến cuộc đời tôi hết”.

“Mẹ già rồi, mẹ không sống được bao lâu nữa, em định ôm hận đến khi nào?”.

Tôi gào lên vào mặt vợ, cô ấy thản nhiên đáp lại: “Đó là việc của tôi”.

Mẹ, tôi và vợ cứ sống với nhau như thế 6 năm nay rồi. Cho đến khoảng 3 tháng trước, mẹ bảo bà sẽ bán căn nhà đang ở để vào viện dưỡng lão, bà chẳng trông chờ gì được ở thằng con trai duy nhất này. Tôi cảm thấy có lỗi với mẹ nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.

Vợ tôi từ khi biết tin có khách trả 3 tỉ căn nhà của mẹ thì sốt sắng giục tôi mua đồ về thăm mẹ. Cô ấy thậm chí còn rút 10 triệu trong sổ tiết kiệm ra bảo tôi mang về mua gì ngon cho bà tẩm bổ. Tôi thấy ghê tởm trước những hành động của vợ mình nên không làm theo những gì cô ấy sai bảo.

Thấy tôi dửng dưng, vợ đã trực tiếp xin nghỉ phép 3 ngày liền để về quê thăm mẹ chồng, điều mà trước đây cô ấy tuyên bố “dù có chết cũng không về đó”. Thế mà… giờ thì… đúng là lòng người khó đoán.

hình ảnh