Mấy hôm nay lên diễn đàn webtretho này thấy nhiều người chia sẻ về chuyện dưỡng già hoặc những kế hoạch khi về già để chủ động nhất mà tôi cũng phải suy nghĩ nhiều. Quả thật ở cái tuổi gần 60, tôi vẫn ở nhà bán hàng ăn cho học sinh cấp 3 gần nhà nên cũng bắt đầu chuẩn bị kế hoạch sau khi về hưu của mình.

Vợ chồng tôi chỉ có 2 người con trai. Hiện các con tôi cũng vừa lập gia đình hết và đều ở riêng trong những căn nhà riêng cạnh mảnh đất tôi đang ở. Ông nhà tôi thì đã mất 3 năm trước do bị ung thư phổi. Từ đó, nhà tôi trở nên vắng lặng và buồn hơn. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Mấy năm nay tôi ở trong căn nhà 2 tầng cũ rộng rãi mà vợ chồng tôi xây hơn 20 năm nay. 2 con trai, con dâu khi cưới nhau xong, chúng tôi cũng cho mỗi con 1 miếng đất kế bên 80m2 để chúng xây nhà xây cửa. Tiền xây nhà là các con tự bỏ ra. Vợ chồng tôi thời điểm ấy ngoài đất thì chỉ cho được mỗi con 200 triệu thôi. 

Tuy nhiên 2 con trai, con dâu của tôi rất ngoan ngoãn và tự lập. Chúng không bao giờ đòi hỏi ở bố mẹ điều gì. Bố mẹ có bao nhiêu thì cho các con bấy nhiêu. Thậm chí nhiều lần thấy các con thiếu thốn trong sinh hoạt, tôi cho các con vài trăm, vài triệu nhưng chúng nhất định không lấy. Nếu không có thì chúng sẽ vay mẹ rồi trả lại đúng hẹn hoặc khi có lương. Còn không bao giờ chúng không trả lại mẹ cả.

Mấy con trai, con dâu tôi đều bảo: “Tụi con còn trẻ, không có cho mẹ tiền mua nhà, mua đất thì thôi. Làm sao dám nhận tiền mẹ cho được. Mẹ cứ để tụi con tự xoay xỏa”. Vì ở ngay sát nhà nên hầu như ngày nào chúng cũng sang chăm nom xem mẹ ăn uống, ngủ nghỉ ra sao. Có đồ ăn ngon là chúng lại sai cháu mang sang cho bà nội ăn.

Nói chung ở riêng nhà nhưng tôi thấy khá thoải mái, ăn uống không phải lệ thuộc con nào. Chưa kể lúc ốm đau thì bảo các con đưa đi khám. Hết bao tiền thuốc thang, tôi về nhất định sẽ trả lại các con mà chẳng lấy của chúng đồng nào cả.

Vài lần tụ tập các con, tôi thường nửa đùa nửa thật bảo các con rằng, có lẽ tôi nên lập di chúc trước và chuẩn bị sẵn cho mình kế hoạch khi về già trước. Nhưng 4 con nhà tôi đều gạt đi bảo, dù tôi có già hay ốm đau cũng lo gì. 4 con có hiếu nghĩa sẽ không bao giờ để bà nằm vậy mà chết đâu. Chúng sẽ lo cho tôi chu đáo, cẩn thận. Vì thế không phải nghĩ ngợi không đâu như nhà người ta. Bởi nhà người ta, con cái không hiếu thuận nên họ mới phải tính nước lập di chúc hay lên kế hoạch khi về già sớm.

Nghe các con nói vậy, tôi cũng an tâm phần nào. Nhưng tôi nghĩ, bản thân mình vẫn nên chuẩn bị kế hoạch tích lũy tiền sớm cho tương lai trước mắt. Bởi tuổi già ập đến nhanh chóng, tôi chỉ sợ nhất già ốm nằm đấy mãi không đi được sang thế giới bên kia, các con dâu, con trai chăm sóc mãi cũng mệt và bực bội. Rồi đến ngày các con lại sẽ bỏ mặc bà già này. Vì thế, tôi nên chuẩn bị tiền để dành trước để phòng lúc biến cố trong cuộc sống hay biến cố sức khỏe. Khi ấy, con cái sẵn tiền mẹ để dành mà lấy ra chi tiêu, trang trải. Họ khỏi phải chuẩn bị tiền riêng trong túi của mình lo cho mẹ sẽ tốt hơn.

Hiện tại tôi đang có 1 tỷ trong tài khoản tiết kiệm. Từ ngày mai tôi sẽ cố gắng tích lũy thêm từ chính tiền bán hàng hàng ngày của mình để về già được 1 khoản tiền càng lớn thì càng an tâm phải không mọi người? 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết.