Tôi đẻ được 4 thằng con trai có thêm 4 nàng dâu nên nói thật, mình sống không khéo cái là mang tiếng mẹ chồng nghiệt ngã ngay. Vậy nên trong cuộc sống gia đình, ít khi tôi ra mặt dạy dỗ nàng dâu lắm. Tất nhiên không phải thế mà tôi để con dâu qua mặt, có điều mình phải biết cách dạy, nhiều khi không phải cứ đao to búa lớn, nói nhiều mà dâu đã sợ đâu. Tốt nhất là cứ để vợ chồng chúng nó tự bảo ban nhau, mình chỉ đứng sau tác động thôi.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Lúc đầu tôi cũng không có kinh nghiệm. Con dâu đầu tiên về nhà mình thấy nó làm việc ngang tai trái mắt tôi toàn ra mặt dạy dỗ chỉ bảo thì nó lại tự ái. Trước mặt mình gọi dạ bảo vâng, sau lưng toàn đi kể xấu mẹ chồng khó tính, xét nét. Không chỉ thế, nó còn xúi bẩy chồng rằng mẹ quá đáng, hành con dâu.
Được cái tôi dạy con trai mình kỹ lắm, vợ yêu thật nhưng không bao giờ được quan tâm vợ hơn mẹ. Thế nên dâu có nói cỡ nào cũng chẳng bao giờ khiến các con trai tôi xiêu lòng.
Tuy nhiên, để không mang tiếng với hàng xóm láng giềng là mẹ chồng độc đoán, can thiệp sâu vào cuộc sống của các con, tôi thay đổi cách dạy dâu của mình. Cách của tôi đơn giản lắm, không vừa lòng gì thì cứ nói với con trai, giục chúng phải bảo ban, uốn nắn vợ. Thậm chí tôi nói rõ:
“Vợ dạy bằng lời không được thì phải đánh. Một lần chưa sợ thì hai ba lần, cứ đánh đau ắt sẽ hãi mà nghe lời”.
Thế là cả 4 đứa con dâu tôi đều phải ngoan ngoãn nghe lời chồng, còn tôi chẳng bao giờ phải lớn tiếng với nàng dâu. Người ngoài nhìn vào còn bảo:
“Nể bác thật, lúc nào cũng nhẹ nhàng mà 4 nàng dâu vẫn 1 phép”.
Cách đây vài tháng, hôm ấy cuối tuần tôi có khách tới thăm nhà. Mặc dù đã nhắc mấy nàng dâu về sớm cơm nước đón khách giúp mẹ mà dâu út cố tình vin lý do có việc bận để về ngoại chơi. Tôi vô tình biết nhưng thản nhiên không nói gì. Hôm sau tôi bảo con trai:
“Đàn ông giỏi là vừa bản lĩnh ngoài xã hội nhưng về nhà là phải biết quản vợ. Đừng bao giờ để vợ vượt mặt”.
Con trai hiểu ý lập tức về “nắn” lại vợ. Ngày hôm sau tôi vờ có việc qua nhà chúng chơi, thấy dâu út mặt mũi tím bầm nhưng không dám hé miệng kêu than gì. Từ đó tới giờ, tôi sai gì là con bé phải làm theo, cấm bao giờ dám làm trái ý mẹ chồng.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết