Nhà tôi ở thị trấn, làm nghề bán bia mấy chục năm nay. Con dâu tôi bán hàng ăn sáng, còn trưa, chiều, tối thì ở quán phụ giúp mẹ chồng bán bia.

Con bé rất ngoan, hiền lành, không ăn diện, mẹ chồng gọi 1 câu dạ, 2 câu vâng. Nói chung tôi rất ưng cô con dâu này. Hoàn cảnh nhà con dâu kể ra cũng đáng thương lắm. Mẹ con bé mất sớm, bố đi lấy vợ 2 nhưng bà ta ghê gớm không yêu thương gì con chồng cả.

Ngày cưới con chồng mà bà ta không tặng hồi môn con bé được lấy nửa triệu chứ đừng nói là nửa chỉ vàng. Tôi vì thương con bé nên hôm ấy tặng hẳn nó 1 cây luôn và tuyên bố: Đó là tiền mẹ cho con để 2 vợ chồng sau này có vốn làm ăn, con phải giữ lấy.

Tôi nói sợ vì sợ bà mẹ kế tham lam kia lại tìm cách vay mượn rồi cuỗm mất số vàng đó của con bé thì tội nghiệp. Mỗi tháng tôi trả con bé 4 triệu tiền phụ giúp bán bia, tiền ăn, tiền sinh hoạt mọi thứ tôi chi hết chứ nó không phải lo gì cả.

Ngày con bé sinh đứa con đầu lòng cũng là cháu đích tôn của tôi. Tôi cho 2 mẹ con 10 triệu bồi bổ và kiêng cữ tuyệt đối 3 tháng trời mới làm việc trở lại. Hiện tại cháu nội tôi đã đi học mẫu giáo, tiền học mỗi năm tôi vẫn cùng con dâu đóng góp chứ không để nó phải lo một mình.

Con dâu tôi nó hiền lắm, tới mức ai đến cũng phải suýt xoa: Vừa hiền lại còn chăm chỉ nữa. Có lẽ vì thế mà chồng nó lấn lướt, đè đầu cưỡi cổ, hết lần này tới lần khác ngoại tình về làm khổ vợ con.

Tuy là con đẻ mình đấy nhưng tôi không thể chấp nhận, bao che được. Có lần con dâu còn không phát hiện ra vì cả ngày bận mải công việc. Tôi sợ nó biết sẽ buồn nên chỉ âm thầm dạy dỗ con trai.

Dâu út nghỉ làm cả tháng chăm mẹ chồng ốm không được gì, dâu cả ở xa về bà cho luôn suất đất

Nhưng cái tính không bỏ được, hết lần này tới lần khác phạm lỗi. Còn nghe bồ về nhà lấy trộm tiền của vợ dẫn bồ đi chơi, mấy lần rồi bị tôi phát hiện. Tôi cũng khuyên con dâu phải cứng lên, ghê gớm hơn lên và chịu khó chăm sóc nhan sắc 1 chút đừng để chồng nó dắt mũi. Nhưng lần nào nó cũng ậm ừ rồi để đấy.

Hôm qua đang trông hàng thì con dâu tất tả chạy về khóc mếu bảo:

“Mẹ ơi, có người nhìn thấy anh Minh vào nhà nghỉ với người phụ nữ khác. Con phải đó xem sao đây”.

Nói xong nó vào nhà dắt vội cái xe đạp cà tàng chuyên để đi bán xôi ra định đi tới nhà nghỉ. Thấy vậy tôi kéo lại bảo:

“Để đấy mẹ gọi taxi cùng đi. Nhưng trước tiên đi theo mẹ tới chỗ này đã”.

Tôi dắt vội con bé sang hàng quần áo đối diện mua cái váy thật đẹp để mặc. Sau đó dẫn sang quán chuyên trang điểm để tút tát lại nhan sắc rồi gọi xe ô tô đưa con dâu tới nhà nghỉ để gặp chồng nó.

Đúng dự đoán, ả bồ hốt hoảng, mặt tái xanh. Còn chồng nó thì vừa ngạc nhiên vừa sợ vì lần đầu tiên thấy vợ đi đánh ghen lại còn trong bộ dạng xinh đẹp, lồng lộn thế này.

Tôi véo tai dắt thẳng thằng con trai hư đốn về dạy bảo, khuyên con dâu không việc gì phải buồn: Chồng mà không ra gì sau mẹ để hết tài sản cho con nuôi con, đá nó ra đường cho biết mặt.

Chắc chồng nó cũng biết sợ rồi nên từ qua tới nay không dám ra khỏi nhà. Một câu vợ, 2 câu vợ ngọt xớt. Phụ nữ vốn đã khổ rồi nên tôi khuyên dù mẹ chồng hay con dâu cũng nên yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.

hình ảnh