Em năm 23 tuổi lấy chồng năm 19 tuổi, hiện có 1 cháu 3 tuổi. Chồng em lúc đầu rất gia trưởng, cổ hủ. Lấy nhau 3 năm đánh vợ trên 5 lần. Nhưng thời gian gần đây công việc của em ổn định hơn, thu nhập khá hơn nên chồng cũng dần thay đổi thái độ.

Nói chung về phần chồng con thì yên tâm rồi, nhưng gia đình chồng thật sự khiến em khổ tâm lắm. Mẹ chồng có tiếng ghê gớm, ăn nói đỏng đảnh, sâu cay. Ngày cưới mẹ chồng cấm tặng con dâu được 1 món quà gì dù là nhỏ. Cưới xong 2 vợ chồng phải vay ngân hàng trả nợ 2 năm mới hết khoản tiền lo đám cưới.

Kể qua thời gian đầu về làm dâu cho mọi người nghe để hiểu mẹ chồng em ghê gớm thế nào. 2 ngày đầu em dậy từ 5h để quét dọn nhà cửa. Tới ngày thứ 3, 5h30 chưa thấy con dâu dậy mẹ chồng cầm cán chổi gõ ngoài cửa chính: “Dậy sớm quét dọn lát mọi người dậy đi làm cho sạch sẽ nào”.

Mặc dù hôm đó là ngày nghỉ, em chửa trước, bầu bí nghén ngủ nhưng mẹ chồng cũng không tha. Có hôm chủ nhật trời mưa to, vợ chồng ôm nhau ngủ tới 6h30 mà mẹ chồng bên ngoại đập của phình phình:

“Mấy giờ rồi mà còn ngủ trương thây ra thế, có dậy không thì bảo đây”.

Có hôm sáng em dậy sớm tất tả làm bao nhiêu việc nhà mới được đi làm tới ăn sáng còn không có thời gian. Sợ đói ảnh hưởng tới con nên em úp tạm bát mì tôm trứng ăn cho xong bữa. Mẹ chồng ngủ dậy trên nhà đi xuống liếc bát mì tôm xong mỉa:

“Gớm thật, chưa mở mắt đã mở mồm rồi”.

Em nghe mà nghẹn tới cổ không muốn ăn uống gì nữa. Có hôm thèm phở quá em ra ngoài ăn 1 bát cho đỡ thèm, về nhà mẹ chồng biết được bà lại cất giọng:

“Người ta đi làm có tiền người ta ăn hàng quán ai ăn cơm nguội như tôi đâu”.

Từng câu từng chữ của mẹ chồng trong suốt mấy năm làm dâu khiến em bị ám ảnh vô cùng. Mỗi lúc mẹ chồng chuẩn bị mở miệng ra nói câu gì là em lại hồi hộp tới sởn gai ốc.

Giờ em chỉ ước là có tiền ra ngoài ở riêng, muốn ăn gì thì ăn, muốn làm gì thì làm cho nhẹ đầu óc. Nghèo em không sợ nhưng cả đời này em sợ cảnh làm dâu, sợ từng câu nói của mẹ chồng. Có ai hoàn cảnh giống em không cho em lời khuyên với ạ. Vì mẹ chồng mà em sắp stress trầm cảm tới nơi rồi ạ.

hình ảnh