Lấy chồng xa khổ đã đành, gặp phải mẹ chồng khó tính như em ngay từ ngày đầu về làm dâu, nghĩ mà thấy ớn các chị ạ.

Nhà em với nhà chồng cách nhau hơn 200 cây số, đi ô tô cũng mất 4 tiếng mới đến nơi. Hồi hai đứa còn đang tìm hiểu về đây chơi em cũng biết mẹ anh khó tính rồi. Lúc chưa phải dâu con gì em đã bị bà sai làm đủ thứ việc. Nhưng vì đang yêu cũng muốn tạo ấn tượng tốt với mẹ chồng tương lai nên em vui vẻ xắn tay vào bếp nấu nướng, quét dọn, làm việc nọ việc kia nên bà ưng lắm.

Ngoài chuyện hai nhà ở xa nhau, sợ rước dâu tốn kém ra thì mẹ chồng không chê em điểm nào cả. Qua lại được hơn 1 năm thì bọn em quyết định cưới. Hôm dạm ngõ mẹ chồng cũng lên tận quê em thăm thông gia tương lai. Bà chẳng để ý cái gì, soi mỗi căn bếp xem nhà em có bừa bộn hay ngọn gàng ngăn nắp.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Hôm cưới vì đường xa nên nhà trai đi từ 3 giờ sáng đến nơi cũng 7h. Hai bên ngồi chè nước ăn uống, làm thủ tục đến gần 10 giờ thì bắt đầu rước dâu.

Cũng kể thêm là em có bầu trước được gần 3 tháng rồi nên không dám uống thuốc chống say. Vừa nghén vừa mùi xe cộ nên đi được hơn chục cây em đã nôn mật xanh mật vàng. Ngồi trên xe mà em không còn tí sức lực nào chỉ muốn nhảy xuống dọc đường đi xe ôm cho xong.

Đến nhà trai hơn 1 giờ chiều, vợ chồng em vào làm lễ thành hôn luôn. Đứng bên chồng mà em lảo đảo chỉ trực ngã khụy xuống. Làm lễ xong thì hai vợ chồng đi hết bàn này đến bàn khác mời rượu. Lúc đó hai chân thì mỏi nhừ, đầu óc choáng váng mà người đang có bầu nên em nôn nao khó chịu kinh khủng.

Lúc khách vãn, em chóng mặt quá định ngồi nghỉ một tí cho đỡ mệt rồi mới lên phòng thay váy. Vậy mà chưa kịp uống chén nước mẹ chồng đã lao đến bảo:

“Không tiếp khách nữa thì xuống đỡ mấy thím rửa bát đi con”.

Em mệt lắm nhưng vẫn cố bảo:

“Để con nghỉ 10 phút cho lại sức đã mẹ”.

“Cô dâu mới ngồi đây người ta cười cho”.

“Vậy con lên phòng thay váy xong xuống rửa ạ”.

Bà cầm tay em kéo xuống bếp:

“Giờ còn lên thay váy nữa thì đến tối mới xuống à. Làm luôn đi chứ không người ta lại đánh giá con dâu nhà này lười, vừa về đã lên phòng nằm lì trên đấy”.

Bị mẹ chồng bắt mặc cả váy vào rửa bát, em đành phải cuộn mớ lòe xòe, bùng nhùng vào rồi ngồi rửa bát. Các bác, cậu mợ, chú thím bên nhà chồng thấy cháu dâu vẫn mặc cả váy cưới, mặt bự phấn son ngồi rửa bát ai cũng khen bảo mẹ em khéo chọn con dâu, vừa về đã lao vào làm việc khiến bà ấy nở mặt lắm.

Rửa xong hơn 50 mâm bát người em cứ gọi là tê liệt luôn. Bò được lên phòng nằm ngủ một mạch không biết giời đất là gì nữa. Hôm sau mẹ chồng không gọi dậy sớm nấu cơm chắc em cũng ngủ tít luôn đến trưa.

Mới cưới vài ngày mà em hãi quá, bà không cho con dâu hở ra thời gian nào cả, thấy rảnh cái là sai việc vặt ngay. Dâu mới nên em cũng ngại, để ý thái độ của mẹ chồng từng tí một rất mệt mỏi, chẳng biết em trụ được đến khi nào nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet