Có lẽ số em quá may mắn và hạnh phúc khi có người bố chồng và nhà chồng tuyệt vời ông mặt trời các mẹ ạ. Hơn 2 năm làm dâu, chưa khi nào em nói xấu được 1 câu về nhà chồng em. Nhất là bố chồng em thì là cực phẩm luôn mọi người ạ.
Tính đến thời điểm này, em về làm dâu nhà chồng đã được 2 năm 3 tháng rồi. Thế nhưng vừa rồi, vợ chồng em mới đón con gái đầu lòng chào đời. Hiện em đã sinh được 2 tháng rồi ạ và đang ở cữ nhà ngoại cách nhà chồng em 50km.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Nhà chồng em chỉ có tất cả 4 người thôi gồm bố chồng, 2 vợ chồng em và đứa em gái của chồng em. Vợ chồng em thì đi làm nên ở trọ trên Hà Nội. Ở nhà chỉ có bố và em gái anh đang học lớp 12 sống. Nhưng cứ cuối mỗi tuần, dù nhà chồng cách Hà Nội 70km, vợ chồng em thường xuyên về nhà.
Mỗi lần về nhà chồng, em thấy thật sự thoải mái hệt như nhà mình. Mang tiếng là ông bố gà trống nuôi con từ sau khi mẹ chồng mất, nhưng bố chồng em quan tâm đến các con lắm. Con dâu, con gái trong nhà ông chiều chuộng, chẳng bắt làm gì cả.
Khi em mang bầu 2 tháng thì bắt đầu có dấu hiếu ốm nghén và sảy thai. Vì thế em phải nghỉ làm để ở nhà trọ dưỡng thai. Thương con dâu nằm một mình trên phòng trọ ở Hà Nội, bố chồng cứ bảo em về quê. Vì thế, em về quê chồng dưỡng thai suốt 3 tháng mọi người ạ. Những ngày về quê phải nằm 1 chỗ, ông luôn nấu cơm bưng nước rót tận nơi cho con dâu ăn. Còn giặt rũ thì em gái chồng đảm nhiệm cho hết.
Khi em sinh ở viện phụ sản ngoài Hà Nội, bố chồng cũng vào viện cùng chồng em. Suốt 1 tuần con dâu mổ đẻ, bố chồng là người ngày đi 6 lượt mang cơm cháo vào viện cho con dâu. Ông bảo mới sinh ăn đồ ở nhà cho an toàn và nhiều dinh dưỡng nhất.
Suốt 1 tháng em ở cữ nhà chồng thì ông cũng là người giặt rũ quần áo cho con dâu và cháu. Rồi ông cũng nấu cơm cữ đổi món liên tục ngày mấy bữa mà chẳng hề than thở hay nề hà việc gì.
Sau khi ở cữ 1 tháng nhà nội, chính ông còn chủ động gợi ý để con dâu và cháu được về ngoại ở cữ. Ngày con dâu về ngoại ở cữ, bố chồng thuê taxi đưa con dâu và cháu nội về tận bên nhà thông gia gửi gắm. Để rồi ai trong nhà tôi cũng đều bảo, tôi thật có phúc khi có bố chồng thương con dâu như con đẻ.
1 tháng nay, mẹ con em chính thức ở cữ nhà ngoại. Thế mà cứ cuối tuần nào, bố chồng cũng phóng xe máy đi 50km thăm cháu nội và con dâu. Mặc có những hôm trời nắng nóng gần 40 độ, ông vẫn không quản ngại thời tiết.
Lần nào lên thăm cháu, ông cũng khen cháu chóng lớn. Rồi ông mang bao nhiêu thực phẩm ngon lên cho con dâu và cháu ăn. Nào là thịt bò, thịt lợn quê, xương, trứng gà ta...
Nhiều lúc nghĩ về bố chồng, em thấy mình may mắn quá. Không biết kiếp trước em tu thân thế nào mà kiếp này lại được làm con dâu của bố chồng em. Lấy chồng rồi mà em vẫn được bố chồng thương như con đẻ. Có em chồng thương em như chị gái. Còn chồng em thì khỏi phải nói rồi, yêu vợ thương con lắm.
Kiếp này em chẳng mong gì hơn, chỉ mong cả nhà chồng cứ yêu thương nhau mãi như thế này. Mong bố chồng em khỏe mạnh để sống lâu cùng với con cháu.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết