Tôi cứ nghĩ mãi mà không sao hiểu nổi cách dạy con của các cụ nhà ta. Không biết bố mẹ mọi người có như vậy không, chứ bố mẹ chồng tôi dạy cháu thì đúng là không tài nào chấp nhận nổi.

Tiện nhà trường cho nghỉ học dài ngày nên tôi cho cậu con trai 4 tuổi về quê chơi cùng ông bà nội. Cũng gọi là có chỗ gửi con để bố mẹ trên thành phố yên tâm đi làm. Bà nội già cả, nhà cũng nhiều việc nên không thể bỏ quê lên thành phố chăm cháu giúp chúng tôi được.

Vợ chồng lại vừa mua căn chung cư vẫn còn khoản nợ to đùng nên không thể một người đi làm còn 1 người nghỉ ở nhà chăm con. Cuối cùng giải pháp tốt nhất đưa ra là gửi con về quê cho ông bà nội chăm sóc.

Tôi biết ông bà rất quý và yêu thương cháu, đó là điều không thể phủ nhận. Tuy nhiên cách chăm sóc và dạy dỗ của họ lại khiến tôi không hề yên tâm chút nào, thậm chí rất lo lắng nếu con còn tiếp tục phải ở cạnh ông bà.

Con tôi trước ở cùng bố mẹ là đứa trẻ ngoan ngoãn, nghe lời, gọi dạ bảo vâng, ăn chơi, ngủ nghỉ đều có quy củ. Nhưng sau gần tháng về quê thì như biến thành đứa bé hoàn toàn khác vậy.

Thằng bé gặp người lớn nhất định không chịu chào, ăn cơm đòi xem ti vi, hay mè nheo ông bà để đạt được mục đích theo ý mình. Tất nhiên là mọi chuyện ông bà đều tìm cách đáp ứng hết cho cháu. Tôi thấy đó không phải là cách yêu chiều đúng đắn. Đó là ông bà đang dạy cháu hư, chắc chắn đứa trẻ như vậy lớn lên sẽ có rất nhiều vấn đề nhân cách.

Lúc học tiếng Anh, bình thường ở nhà cùng bố mẹ cháu sẽ kiên nhẫn học xong 1 bài mới đứng lên. Nhưng sau khi về ở với ông bà thì cháu chỉ học được khoảng 1/3 bài là chán nản, đập bàn, đập ghế đòi đứng lên đi chơi. Bà nội thấy vậy thì cổ vũ:

“Cháu bà chán rồi à, thế thôi không thèm học nữa, bà cháu mình đi chơi nhá”.

Chuyện khác nữa tôi cũng thấy cực kỳ lo lắng là con đã học trẻ hàng xóm thói văng tục, chửi bậy. Nhiều lần tôi đã khiển trách và phạt con nhưng đều không có tác dụng. Phần vì 1 tuần vợ chồng mới về thăm con 1 lần, phần khác vì quan điểm của bà nội cực sai. Bà bảo:

“Trẻ con hàng xóm nó còn chửi bậy kinh hơn nhiều. Con nhà mình học có vài từ thêm vào thôi thì nhằm nhò gì. Nó như thế mới thông minh, chứ trên thành phố khác gì thằng tồ đâu”.

Ông nội thì nóng tính, lúc nào cũng dọa cháu bằng 1 câu: “Hư là ông lấy kéo cắt tay luôn đấy”. Tôi nghe xong mà hoảng, không biết mình đang trao con vào tay ông bà nội hay người xa lạ nào nữa.

Tôi tính sẽ bàn với chồng đón con lên và thuê giúp việc hoặc ở 1 người sẽ nghỉ ở nhà chăm con. Nhà mọi người có rơi vào hoàn cảnh này không cho tôi xin ý kiến với.

hình ảnh