Tuy vừa mới cưới nhưng tôi thật sự muốn ly hôn chồng. Không phải vì chồng mà vì mẹ chồng, dù bao biện thế nào cũng không thể chấp nhận nổi.
Mẹ chồng tôi kiểu ghen tị với con dâu ấy. Vợ chồng mới cưới ngày nghỉ ở trong phòng ôm nhau xem phim, nói chuyện các kiểu thì mẹ chồng như kiểu chỉ muốn tách ra.
Bà lên phòng đập cửa kêu đóng cửa làm gì, nhà có người lạ đâu mà phải đóng cửa, mở ra cho nó thông thoáng chứ. Tuy là phòng riêng nhưng mẹ chồng muốn vào lúc nào thì vào vì bà có chìa khóa, đập cửa không được là bà dùng chìa mở tự vào.
Có khi vợ chồng đang ôm nhau ngủ, mẹ chồng lấy khó mở cửa rồi xông vào véo chân con dâu mấy cái kêu dậy ngay. Tưởng có chuyện gì nghiêm trọng hóa ra bà dạy bảo:
“Sao lại gối đầu lên tay chồng thế này, thế này sao nó ngủ ngon được, tê tay nó mất chứ”.
Cứ tưởng những chuyện này chỉ có trong phim thôi, thế mà lại rơi đúng vào mẹ chồng mình. Chồng đi làm về theo thói quen là xà vào ôm hôn vợ, nhưng là trong phòng riêng của 2 đứa chứ không phải dưới nhà sinh hoạt chung. Vậy mà mẹ chồng cũng mắng là loại đàn bà chỉ biết quyến rũ chồng. Bà bảo “tốt mái, hại sống” này nọ …thật chẳng hiểu bà nghĩ gì nữa.
Đi tới đâu bà cũng kể xấu con dâu, nói là vợ toàn hành hạ chồng “làm con trai cưng của tôi ốm xanh cả đi”. Trong khi thực tế chồng tôi lên 5kg sau khi lấy vợ. Rồi tỉ tỉ các chuyện không tên khác, mà kể ra cả ngày cũng không hết.
Trong khi chúng tôi vừa mới cưới nhau được 3 tháng thôi, còn đang kế hoạch nên chưa có con. Không biết tôi còn chịu đựng nổi chuyện này được tới bao giờ nữa. Cảm giác như trong mắt mẹ tôi chỉ là tiểu tam vậy mọi người ạ. Mọi người cho tôi xin lời khuyên với ạ. Chưa có kinh nghiệm nên chuyện gì tôi cũng thấy sốc.