Em chán cảnh sống chung với mẹ chồng quá các chị ạ. Mới lấy chồng hơn một năm mà em già đến cả chục tuổi. giờ mà gặp lũ bạn, kiểu gì cũng bị chúng nó cười vào mặt, nhìn em chẳng khác mẹ xề chút nào.

Không phải em nói xấu mẹ chồng đâu, chỉ thấy khó hiểu vì chẳng làm gì sai mà vẫn bị ghét các chị ạ. Hồi mới cưới, mẹ chồng cũng tỏ ra thương em lắm. Sáng em dậy sớm còn dặn:

“Tí đi làm, con cứ ngủ tiếp cho có sức”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Internet

Chiều em về mua thức ăn, bà lại nói không phải mua. Bà đi chợ quen rồi, trả giá cũng dễ hơn. Thế mà các chị biết sao không, hôm đó em về sớm, thấy bà hàng xóm đang nói chuyện phiếm với mẹ chồng. Có hai người nên họ rôm rả lắm, mẹ chồng em thì được dịp kể xấu con dâu:

“Khiếp cái đứa con dâu tôi, chán chả buồn nói. Sáng thì ngủ trương mắt ra, chiều về chỉ tắm xong là ăn, chả bao giờ phụ mẹ chồng cái gì. Tôi sinh ra đúng là làm trâu làm ngựa cho con dâu mà”.

Bà hàng xóm chả nghe hai tai, tưởng thật nên hùa vào:

“Chứ còn gì nữa, mình hầu hạ chúng nó thì được chứ đợi được nó nấu cho bát cháo có mà mốc miệng”.

Em nghe chán quá đành quay xe lượn ra siêu thị mua hoa quả rồi mới về. Sau đợt đó, dù mẹ chồng có bảo dậy muộn, em cũng dậy sớm kẻo mang tiếng.

Đấy là chuyện khi em mới cưới. Còn lúc đã có thai và sinh con, mẹ chồng em càng can thiệp nhiều hơn. Bà bắt uống đủ thứ thuốc nam bắc tứ tung. Sợ mẹ chồng phật ý, em nhắm mắt nhắm mũi uống cho xong. Cuối cùng con em bú sữa mẹ nên đi ngoài mấy ngày liền.

Chuyện không dừng lại ở đó, hôm qua em đang ngủ thì nghe con khóc ré lên. Thì ra mẹ chồng em cắt móng tay cho cháu nhưng cắt sâu nên chảy cả máu. Em vùng dậy hỏi:

“Mẹ làm gì đấy”.

“À, mẹ thấy móng tay cháu nó dài nên mới cắt”.

Nhưng lạ một nỗi, cắt móng tay thôi, bỏ túi zip làm gì? Em thấy lạ nên tối qua mới dặn chồng:

“Anh hỏi khéo mẹ xem, mẹ cắt móng tay của con làm gì. Em nghi lắm”.

Được lúc sau, chồng em vào giường thở dài:

“Haiz, chịu bà nhà mình thật. Hôm qua thằng Hùng nó vào trêu là nhìn mặt Miu giống ông hàng xóm. Bà nghe lỏm được nên tưởng thật, mới mang móng tay cháu đi xét nghiệm ADN”.

Em nghe mà máu cứ ngùn ngụt dồn lên. Ai đời lại nghĩ xấu cho con dâu như vậy cơ chứ? Họ trêu thế mà bà cũng tin. Cháu sinh còn đang quá bé mà mẹ chồng em làm điều đó. Các chị nghĩ xem, em có nên cho bà 1 trận không.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Internet