Hôm qua vừa đi làm về đến cổng ngõ thì tôi đã thấy nhà tôi có rất đông người. Mà toàn các ông các bà, các bác, các cô chú rồi anh em trong họ hàng gần đến nhà tôi. Vừa thấy tôi về, chồng đã kéo tôi vào bảo có cuộc họp gia đình đột xuất. Tôi là người chính nên cần phải tham gia.
Dù đường đột nhưng tôi nghĩ, chắc có việc gì quan trọng lắm. Nào ngờ vừa họp gia đình, tôi đã bị mẹ chồng, anh chị chồng và cả họ nhà chồng chỉ trích vì đã âm thầm lấy số tiền 700 triệu của mẹ chồng nhờ gửi ngân hàng để xây nhà xây cửa hết.
Ảnh minh họa internet.
Đầu tiên họ bắt đôi khẳng định xem có hay không có chuyện này. Khi tôi khẳng định là có rút 700 triệu của mẹ chồng nhờ gửi ngân hàng để xây nhà cho vợ chồng con cái ở thì cả nhà la ó lên. Họ nói tôi là đứa con dâu tráo trở, tự tiện, không hỏi ý kiến mẹ chồng. Rồi nào là tôi có âm mưu muốn chiếm đoạt tài sản của mẹ chồng. Nhưng tôi xin thề là chưa bao giờ tôi nghĩ tới chuyện cướp tài sản của mẹ chồng tôi cả. Thế mà cả họ chẳng ai tin tôi.
Cụ thể, tôi xin kể ra đây chuyện của nhà tôi như này. Nhà chồng tôi có tất cả 3 anh em. Chồng tôi là con trai út nên hiện vợ chồng tôi đang ở với mẹ chồng. Còn 1 anh chồng và 1 chị chồng cũng đều lập gia đình, sống ở cách đó 3km. Bố chồng tôi thì mất từ ngày các anh chị còn bé.
Do chịu khó nấu rượu, chăn nuôi lợn nên mẹ chồng tôi cũng có của ăn của để. Đặc biệt, 2 năm trước, bà bán được mảnh đất dịch vụ đi với giá 2 tỷ. Bà cho các con mỗi người hơn 400 triệu. Còn 700 triệu còn lại bà bảo để bà dưỡng già.
Mẹ chồng cũng nhờ tôi đi gửi ngân hàng hộ bằng việc lấy chứng minh thư và tên của tôi. Lúc đầu tôi bảo bà lấy chứng minh thư của bà và tự lập 1 sổ tiết kiệm riêng để gửi nhưng bà nói ít có thời gian ra ngoài, lại ngại đi giao dịch nên tôi có toàn quyền làm hộ. Sổ tiết kiệm mang tên tôi, cứ 6 tháng tôi lấy lãi 1 cục về đưa cho bà là được.
2 năm qua, lần nào lấy lãi về tôi cũng gửi bà đầy đủ. Mẹ chồng tôi vui lắm và tin tưởng con dâu nữa. Nhưng mấy tháng vừa rồi, do vợ chồng cũng tích cóp được 1 khoản tiền nên cả 2 nghĩ ra chuyện làm nhà đẹp hơn. Vì trong nhà tôi là người cầm tiền và quán xuyến hết mọi việc nên tôi làm gì là chồng tôi chẳng biết có bao tiền cả.
Ngay cả việc xây nhà, tôi bảo xây 5 tầng là xây 5 tầng. Tôi cũng nói không phải vay nợ là không vay nợ. Vì thế chồng tôi yên tâm lắm. Anh còn tưởng chúng tôi tiết kiệm mấy năm qua đủ tiền xây nhà. Nhưng thực tế, để xây được căn nhà 5 tầng này, tôi phải ra ngân hàng rút hết 700 triệu tiết kiệm của mẹ chồng ra đập vào.
Tất nhiên, tôi không nói cho mẹ chồng và chồng biết điều này. Bởi tôi nghĩ, hàng tháng cứ trả tiền lãi cho bà như lãi ngân hàng là được. Vợ chồng tôi đi làm cứ tích cóp dần, chỉ vài năm là tôi có thể để dành ra 1 khoản đủ để trả bà nội của con.
Vậy mà chẳng hiểu sao mẹ chồng và chồng tôi lại biết việc này. Vì thế họ làm ầm lên còn mời cả họ hàng tới dự cuộc họp gia đình. Tất cả nhà đều bực bội, gắt lên với tôi. Họ còn bắt tôi phải trả ngay tiền dưỡng già cho bà.
“Cháu đã chẳng báo hiếu gì được mẹ chồng còn tự tiện sử dụng số tiền ấy của bà. Giả sử giờ bà làm sao, cháu lấy đâu đưa cho bà bây giờ? Con cháu bất hiếu quá. Giũa lại cái nết đi”
Tôi phải hứa với mẹ chồng và các họ hàng rằng, tôi sẽ quay tiền trả lại mẹ chồng số tiền ấy thì mọi người mới lục đục kéo nhau ra về. Tôi sợ mẹ chồng, sợ chồng và mọi người nhà chồng quá cơ. Tôi lấy tiền đó xây nhà thì có gì sai mà cứ ầm ĩ hết cả lên. Bà cũng ở căn nhà này cơ mà. Với cả tôi chỉ vay mượn và trả lãi đầy đủ chứ có quỵt của bà đâu chứ?
Ảnh minh họa internet.
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết.