Trước đây tôi chẳng bao giờ nghĩ đi làm dâu lại khổ sở vì mẹ chồng như vậy. Bởi vì khi yêu chồng tôi bây giờ, tôi cũng đã vài lần về nhà chồng chơi. Lần nào về, tôi cũng được mẹ anh đón tiếp rất niềm nở. Bà giết gà vịt, ra vườn lấy hoa quả cho tôi ăn. Bà còn khen tôi xinh và ngoan ngoãn nữa.
Tôi cứ nghĩ, tôi với mẹ chồng sẽ có một mối quan hệ tốt đẹp khi về làm mẹ chồng con dâu của nhau. Nhưng khi về làm con dâu bà rồi, tôi mới biết đó chỉ là màn kịch bà che đậy để tôi ở xa không phát hiện ra bà ghê gớm. Chứ ở xóm này, làng này, mẹ chồng tôi nổi tiếng là người đáo để, ghê gớm nhất làng. Vì thế mà chẳng có cô gái nào dám yêu và lấy chồng tôi cả.
Ảnh minh họa internet.
Sau khi đám cưới, chồng tôi là dân công trình nên hàng ngày đi làm ở rất xa nhà. Thỉnh thoảng cuối tuần hoặc cuối tháng anh mới về thăm nhà và vợ con. Ở nhà chỉ có tôi với mẹ chồng sống với nhau mà không khí lúc nào cũng căng thẳng. Cho dù tôi cũng đi làm từ sáng đến tối mới về nhà.
Từ khi lấy chồng, mẹ chồng giao hết mọi việc cho vợ chồng tôi lo liệu. Nhưng bà luôn để ý, nhằm nhọt con dâu khiến tôi thấy ngột ngạt vô cùng. Bà ở nhà sang hàng xóm chơi, nói xấu con dâu cả ngày và chẳng bao giờ giúp đỡ tôi bất cứ công việc gì hay cơm nước đỡ đần hộ. Song nếu tôi nấu cơm muộn, nấu cơm không ngon hay không vừa ý bà là bà chửi mắng cho nên thân.
Lại thêm, cưới nhau 2 năm song vợ chồng tôi vẫn muộn con. Nguyên nhân cũng chẳng do nguyên nhân gì to tát. Bác sĩ chỉ bảo là do vợ chồng xa nhau nên tần suất quan hệ chưa trúng chu kỳ để có thể có tin vui bầu bí. Chỉ cần vợ chồng ở gần nhau một thời gian dài hơn chút nữa là sẽ có thể có tin vui về. Tuy nhiên do công việc đặc thù nên chồng tôi vẫn chưa sắp xếp được.
Thấy con dâu cưới về nhà mình đã 2 năm vẫn chưa bầu nên mẹ chồng tôi càng sốt ruột và căm tôi. Đụng tí bà lại chì chiết tôi là cây độc không trái, làm khổ con trai bà, khiến nhà bà tuyệt tự tuyệt tôn. Rồi chẳng những chửi mắng, bà còn nhiều lần đánh tôi không thương tiếc. Tôi cứ nhẫn nhịn chịu đựng vì chồng.
Cho tới mới đây, khi nhắc đến chuyện con cái, mẹ chồng lại xông vào túm tóc tôi hỏi: “Thế còn cô bao giờ thì đẻ cháu cho nhà tôi? Hay là lại tịt rồi thế?”. Không chịu nổi nữa, tôi đã cũng đè mẹ chồng ra để đánh lại. Song tôi học tập bà toàn đánh vào vùng háng và chỗ kín để không ai biết. Bị dâu đánh và được thể, mẹ chồng tôi cứ bù lu bù loa lên để hàng xóm kéo tới xem.
Khi hàng xóm đã kéo sang nhà đông như trẩy hội, mẹ chồng tôi càng tru tréo bảo tôi đánh bà, bà không chạy được nên phải gào kêu cứu. Thấy vậy tôi mới đứng lên dõng dạc bảo mẹ chồng và mọi người: “Bà nói con dâu đánh bà? Vậy con đã đánh mẹ ở đâu? Mẹ có bị đau và bầm tím ở chỗ nào thì cứ vạch luôn ra cho hàng xóm nhìn để mọi người làm chứng cho mẹ. Mẹ cứ nói khống như vậy, ai tin được”.
Khi tôi nói vậy, mẹ chồng chỉ biết luống cuống phân trần. Bởi vì chắc chắn bà không thể cởi quần hay kéo quần lên tận háng để cho mọi người hàng xóm xem. Bởi thế, nhìn thấy trên người mẹ chồng không có vết cào xước, bầm tím nào nên hàng xóm nghĩ bà già mồm, đổ oan cho con dâu. Vì thế mọi người lảng về hết.
Nhiều người còn khuyên can bà sống đừng có bắt nạt, ức hiếp con dâu quá vì con giun xéo lắm cũng quằn. Chưa kể về già nằm đó dâu chẳng thèm chăm sóc. Nghe mọi người nói, bà chỉ biết cay cú mà không dám than thở thêm câu nào.
Kể từ hôm bị con dâu bật lại, mẹ chồng tôi cũng nhờn với con dâu. Bà cũng không dám chửi bới tôi cay nghiệt như trước. Thật sự tôi chẳng bao giờ muốn đối xử như vậy với mẹ chồng, nhưng bà quá quắt kinh khủng. Vì bà quá ghê gớm, tôi cũng đành phải giương móng vuốt theo. Nhưng hy vọng, sau lần này mẹ chồng tôi sẽ hiểu chuyện và đỡ bắt nạt con dâu hơn. Chứ ở nhà chồng với bà mẹ chồng như vậy, tôi ngột ngạt quá và nhiều lúc muốn bỏ chồng.
Ảnh minh họa internet.