Hôm trước tôi đọc được bài chia sẻ của một nàng dâu về mẹ chồng siêu tiết kiệm. Vì thế tôi cũng muốn chia sẻ câu chuyện tương tự về mẹ chồng mình.

Khi về nhà chồng làm dâu thì bố chồng tôi đã mất. Sau nhiều năm lăn lộn trên Hà Nội, chồng tôi cũng đã mua được căn nhà 3 tầng. Bởi thế cưới xong vợ chồng lên Hà Nội sống. Không yên tâm để mẹ ở quê 1 mình, anh thuyết phục nhưng bà vẫn không lên ở cùng các con vì bảo quen sống ở quê. 

Chỉ sau khi con dâu sinh con đầu lòng và đến ngày đi làm lại, do không có ai trông cháu nên bà mới chịu rời quê lên phố sống.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Trước đây, mỗi cuối tuần về quê, tôi thấy rất hài lòng về mẹ chồng. Nhưng kể từ khi sống chung nhà, tôi càng ngày càng khó chịu và khổ sở vì bà quá tiết kiệm. 

Chuyện là vợ chồng tôi mỗi tháng đi làm có thu nhập khoảng 32 triệu/tháng. Vì đã có nhà riêng nên chi tiêu cũng khá thoải mái. Mỗi tháng chúng tôi vẫn để ra ½ lương để tiết kiệm. Vậy nhưng mẹ chồng vẫn không ưng ý, toàn bắt phải thắt chặt chi tiêu thêm. 

Đầu tiên là bà xiết chặt chuyện ăn uống:

"Mua thịt lợn, gà công nghiệp và cá mè mà ăn cho rẻ, đừng mua thịt bò, thịt bê tốn tiền ra".

Con dâu cứ cố tình mua về là bà bảo:

"Đồ đắt tiền quá, bảo mà chúng mày cứ vẫn mua như này thì từ hôm nay mẹ không dám ăn đâu. Mẹ sẽ nấu lại đồ cũ để ăn cho đỡ phí".

Có hôm tôi đi làm, người ta ship hoa quả đến tận nhà thì bị mẹ chồng xua tay từ chối:

"Bưởi gì mua ngoài chợ có 20 ngàn/quả mà hóa đơn này tận 80 ngàn, nhà tôi không ăn loại đắt thế này".

Nhà có 3 điều hòa ở 3 phòng nhưng bà ở nhà trông cháu không bao giờ dám bật vì sợ tốn điện. Đêm nằm ngủ, bà cũng chỉ dùng quạt máy. Thấy các con nằm điều hòa tốn điện, bà ra quy định chỉ được bật từ 9h tối đến 3h sáng là phải tắt. Nếu không tắt đúng thời gian là bà sẽ dập cầu dao.

Khổ nhất là chuyện tắm giặt trong nhà mỗi ngày. Mùa hè mẹ chồng ra quy định mỗi người vào nhà tắm không quá 10 phút, mùa đông thì 2 ngày mới được tắm để không phải bật nóng lạnh. Cứ tắm lâu hoặc ngày nào cũng tắm là bị nhắc luôn. Thành thử ra vợ chồng tôi toàn phải tắm trộm tắm vụng và tắm thật nhanh để bà không phát hiện ra.

Hôm trước nghĩ tới chiếc máy giặt, bà còn ra sắc lệnh:

“Quần áo cũng phải tự giặt tay, không được giặt máy để tiết kiệm điện. Sao cho tiền điện nước mỗi tháng không được vượt quá 300 ngàn đồng”. 

Thật sự vẫn biết ý bà là tốt, lo cho con cho cháu nhưng sống thế này thì khổ quá. Nhiều lần vợ chồng tôi đã bảo bà không phải khổ sở như thế vì các con vẫn lo được nhưng nói mãi bà không thay đổi.

“Mẹ ở đây không kiếm ra tiền nên càng không muốn làm phiền đến con cháu. Tiết kiệm chứ có phải ngừng tiêu đâu mà tụi mày cứ kêu như cháy đồi”

Hỏi thật các bố mẹ, tôi phải là sao với mẹ chồng bá đạo như vậy đây?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet