Em vừa cãi nhau với chồng xong. Lão cứ bắt em phải về nhà xin lỗi mẹ, nhưng em thấy mình chẳng làm gì sai cả. Chồng em thì lúc nào cũng muốn dĩ hòa vi quý. Nhưng mẹ chồng lại không bao giờ chịu để yên cho em.
Biết là ai cũng có tâm lý thương con. Nhưng mẹ chồng em lại thương con một cách thái quá. Mỗi lần thấy vợ chồng em tranh cãi, bà lại nhảy vào bênh vực con trai. Dù chẳng biết là sai hay đúng.
Lấy chồng được vài tháng, em đã cãi nhau với mẹ chồng. Nguyên nhân xuất phát từ một việc rất đơn giản các chị ạ. Chồng em khá là đẹp trai, lại đào hoa nên các em gái cứ bám rịt lấy. Đợt ấy người yêu cũ của lão từ nước ngoài về. Rõ ràng đã chia tay nhau bao năm rồi, thế mà vẫn nhắn tin nhờ vả này kia.
Hôm ấy em tức quá mới nói:
“Anh định che chở cho cô ta mãi à? Nếu mà thương thì sang đó ở luôn đi”.
Vì lúc ấy cô gái kia bỏ chồng, vác cái bụng bầu về Việt Nam nên thường xuyên gặp chồng em để nhờ giúp đỡ. Trước đó em không nói gì đâu, cho đến khi chồng cứ thêm hơn, em mới ức quá mà cảnh báo.
Mẹ chồng em là phụ nữ, đáng ra bà phải hiểu chuyện này. Không ngờ bà trách em:
“Mẹ thấy con phải xem lại mình. Người ta không có tài nhưng có đức. Con nhìn xem giờ nó thân cô thế cô, nhờ thằng Mạnh một tí có sao. Con phải sống cao thượng lên đi”.
Em nghe mà lộn hết cả tiết. Sau đó chồng em hứa là không qua lại với cô gái kia nữa. Tưởng thế là xong xuôi rồi. Ai ngờ hôm qua, em đọc được tin nhắn thấy hai người còn hẹn nhau. Chồng em bảo cô ta bầu lớn, để anh đưa đi khám thai.
Ôi em không chịu được nên làm um lên. Thấy các con to tiếng, mẹ chồng em chạy lên phòng hét lớn:
“Lại làm sao mà cứ ầm ầm lên thế, hàng xóm nghe họ cười cho bây giờ. Linh, con phải hiểu đàn ông 5 thê 7 thiếp là chuyện rất bình thường”.
“Ôi, đến mẹ cũng nói vậy thì con không còn gì để nói nữa. Mai con sẽ làm mối bố với cô hàng xóm bên cạnh, mẹ có đồng ý không”.
“Ô hay con bé này, láo, láo quá. Cô đi ra khỏi nhà cho tôi”.
Thế là mặc chồng giữ lại, em quyết đi khỏi nhà. Hôm nay lão chồng em cứ léo nhéo bắt vợ về. Nhưng em bực lắm, không muốn về.
Theo các chị chồng em có ngoại tình với người cũ không? Vì em thì nghi ngờ nhưng lại chưa có chứng cứ xác thực chuyện này. Với lại em nói lại mẹ chồng vậy có gì sai không ạ?