Đón Tết Nguyên Đán 2022 xong là sẽ đến ngày giỗ tròn 3 năm của mẹ chồng tôi mọi người ạ. 3 năm sau ngày bà mất, tôi chẳng bao giờ có thể ngờ được rằng, viên đá cuội bà cho dâu trước lúc lâm chung lại có thể giúp chúng tôi trả hết nợ nần chỉ trong 1 ngày.
Khi tôi về làm dâu mẹ chồng ở làng bên, ai cũng gièm pha:
“Đừng dại mà lấy vào nhà đó. Anh con trai thì tốt bụng và chăm chỉ lắm nhưng mẹ già của nó phải dè chừng. Bà ta khó tính, ghê gớm nhất xóm đấy”.
Ảnh minh họa internet
Nghe mọi người xì xào thế, tôi cũng hơi lo sợ. Nhưng vì đã yêu nên cũng can đảm bất chấp tất cả điều tiếng để làm vợ anh.
Khi về sống chung 1 nhà với mẹ chồng, tôi mới biết mọi lời đồn thổi chẳng có chút căn cứ nào. Bởi bà hiền lành và yêu thương con dâu lắm. Do bà hay ốm đau, ít ra khỏi nhà giao lưu với hàng xóm láng giềng nên họ cứ thêu dệt những điều không hay.
Chồng tôi là kỹ sư công trình, anh thường xuyên vắng nhà dài ngày. Bố anh lại mất từ nhiều năm trước nên hầu như ở nhà thường ngày chỉ có tôi và mẹ chồng. Cứ sáng ra bà lại dậy sớm cơm nước đâu vào đấy. Ăn xong bà giục tôi đi làm cho kịp giờ, bát đũa cũng chẳng phải rửa. Chiều về, bà lại cơm ngon, canh ngọt cho dâu sẵn nên chỉ việc tắm giặt. Ăn xong tôi dọn dẹp bếp núc 1 chút là được nghỉ ngơi.
Mẹ chồng tôi vẫn bảo:
“Từ ngày có con về đây, mẹ cũng như khỏe hơn, ít ốm đau. Nhà cửa thêm người nên lúc nào cũng vui vẻ”.
Khi tôi có con nhỏ, bà ở nhà bế ẵm chăm nom cháu đâu vào đấy mà không hề than vãn mệt mỏi. Cháu nội lúc nào cũng sạch sẽ khỏe mạnh. Vì được bà chiều chuộng nên thằng bé còn bám hơn cả mẹ. Đi ngủ cũng đòi ngủ với bà nhưng tôi không cho vì muốn bà có nhiều thời gian nghỉ ngơi sau 1 ngày mệt mỏi.
Mẹ con tôi đang sống bình yên như vậy thì một ngày bà phát hiện bị ung thư đại tràng giai đoạn cuối. Dù được các con đưa đi nhiều nơi điều trị nhưng cuối cùng cũng không qua khỏi.
Trước lúc mất, dù đau lắm nhưng bà vẫn tỉnh táo gọi con dâu đến bên ra hiệu cho bà tìm viên đá ở dưới gầm giường.
“Mẹ chẳng có gì đáng giá cho các con, đây là viên đá cẩm thạch, con hãy giữ gìn nó, mai này xây nhà xây cửa mà khó khăn quá thì đem bán để lo cho gia đình”.
Nói rồi bà nhắm mắt xuôi tay. Sau khi bà mất, nói thật tôi cứ nghĩ đó là hòn đá bình thường bà cho làm kỷ niệm nên cất đi không để ý đến vì cũng không biết dùng làm gì.
Suốt 3 năm qua, đã có những thời điểm tôi quên bẵng đi sự tồn tại của viên đá. Mãi cho đến khi vợ chồng quyết định vay thêm khoảng 700 triệu để xây nhà mới thì ngày chuyển sang nhà mới tôi vô tìm tìm lại được viên đá kia. Tò mò nên chồng tôi đề nghị:
“Hay là 2 vợ chồng mình đem viên đá này đi kiểm định xem như nào mà bà lại quý thế”.
Nào ngờ sau khi đem đi kiểm định, các chuyên gia khẳng định đây là 1 viên đá cẩm thạch rất có giá trị. Và viên đá này có thể bán được mức giá 800 triệu đồng. Hôm ấy chúng tôi đã bán đi để trả nợ tiền vay xây nhà. Hai vợ chồng không khỏi sốc và hoa mắt với đống tiền mang về.
Ảnh minh họa internet