Cứ nghĩ đến mẹ chồng là em giận đến sôi sùng sục các chị ạ. Đất thì ông bà ngoại cho, nhà thì tiền hai vợ chồng cày cuốc, bà đưa đúng 50 triệu mà làm như mình là chủ không bằng. Giờ thì nhà em đông vui như cái chợ luôn rồi.

Nhà em với nhà chồng cách nhau có chục cây số thôi. Bố mẹ chồng mang tiếng ở phố nhưng ngoài căn nhà cũ kĩ chật hẹp mà ở rõ là đông người ra thì không có gì hết. Ông bà bán hàng cơm bao nhiêu năm nay  nhưng khách ít nên chỉ đủ ăn thôi. Đã vậy còn sống chung với ông bà cụ và một bà cô chồng bị thiểu năng nên không ai lấy.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Thấy nhà đông và chật chội nên cưới xong bọn em ra ngoài thuê trọ ở riêng luôn. Trọ ngay gần nên mẹ chồng ngày nào cũng sang mở tủ lạnh ngó xem con dâu mua gì về ăn. Rồi bà bảo:

“Nay chả có gì nấu cho cụ, mẹ mang ít về nhé”.

Em chưa kịp trả lời bà đã lấy xong rồi. Nhiều lúc rất khó chịu với cái tính tự tiện của bà, thỉnh thoảng em lại để tủ trống không trong có mỗi vài khay đá cho bà khỏi nhòm. Nhưng nào có yên với mẹ chồng, hai hôm mà không có đồ là bà kêu ngay:

“Con dạo này chẳng đi chợ à”?

Năm trước chủ căn nhà bọn em đang thuê vỡ nợ nên muốn bán tháo miếng đất đó đi. Ông bà ngoại bèn dồn tiền cho hơn 1 tỷ mua lại. Hai vợ chồng cày cuốc, tiết kiệm rồi vay mượn khắp nơi xây cái nhà 3 tầng lên. Con cái làm nhà mẹ chồng cũng mang sang cho được 50 triệu, bà bảo:

“Đấy mẹ chẳng có nhiều, góp thêm với các con”.

Em cũng đâu dám chê, lúc đó ai giúp được từng nào quý từng ấy. Cả đời có khi chỉ làm được 1 cái nhà, nên hai vợ chồng bàn nhau cố gắng xây cho khang trang một chút nên hơi tốn kém. Làm xong thì cũng nợ mấy trăm triệu, xác định là còng lưng mà trả nhưng vẫn vui vì từ giờ có nhà riêng của mình rồi, không phải thuê trọ khổ sở nữa.

Vậy nhưng điên ruột nhất là mẹ chồng. Hôm bọn em chuẩn bị về nhà mới thì ông bà sang ngó nghiêng khắp nơi rồi chống tay bảo như đúng rồi:

“Nhà rộng rãi, đẹp nhỉ. Con dâu dọn phòng rồi đón hai cụ với bà cô sang ở chung”.

Em nghe mà choáng hết cả người. Hai cụ là ông bà nội của chồng, năm nay cũng hơn 80 lẫn cả rồi, làm gì cũng phải có người kè kè chăm sóc. Còn bà cô là em ruột của bố chồng hâm hâm dở dở không ai lấy.

Từ hồi thằng em chồng lấy vợ về ở chung bên đó nên chật chội, mẹ chồng lại đẩy hai cụ với cô sang đây cho em chăm sóc. Nghĩ mà cay, đất thì ông bà ngoại cho, nhà thì em với chồng cày cuốc bao năm mới dám xây, mẹ chồng đưa mỗi 50 triệu mà làm như mình là chủ vậy.

Chồng em thì nghe lời mẹ lắm, còn vui mừng sang đón 3 người về đây ở. Giờ ngày nào mẹ chồng cũng đưa hai đứa cháu sang làm ầm ĩ như cái chợ vỡ, ăn uống bày bừa khắp nơi em lại phải dọn. Nhà em tự nhiên thành chỗ công cộng, ngứa mắt quá nhiều lúc chỉ muốn tống cổ hết ra ngoài một lượt cho đỡ bực mình.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet